Gặp hạn vì giấc ngủ trưa

ANTD.VN - Khi làm việc ở cơ quan bác có hay buồn ngủ không?

- Có chứ. Những hôm trở trời hay sau nửa ngày làm việc căng thẳng người mỏi rã rời, nhiều khi tôi ngủ gục xuống bàn, chẳng biết trời đất là gì nữa.

- Thế không ai nhắc nhở hay phê bình kỷ luật gì à?

- Chỉ thỉnh thoảng mới có người nhắc, còn đa số trường hợp người ta thông cảm. Mình cũng chỉ ngủ ít phút rồi dậy làm việc hăng say, ai nỡ mắng.

- Vậy mà vừa rồi có một phó phòng ở Quảng Ninh bị cách chức chỉ vì yên giấc nồng trong giờ làm việc đấy. Cũng tội cho cậu ta.

- Sao nghiêm khắc thế. Chắc anh ta làm việc suốt đêm nên ban ngày buồn ngủ quá không chịu nổi. Nhắc nhở, động viên là được rồi?

- Không phải. Cậu này buồn ngủ vì trưa đi nhậu, uống nhiều rượu quá. Đã thế còn gác chân lên bàn ngồi ngủ. Đoàn kiểm tra của Sở Nội vụ phát hiện đã lập biên bản.

- Số cậu ta đen thôi. Vào dịp cận Tết thế này, ở đâu, ngày nào chẳng có liên hoan. 

- Nhưng Chính phủ đã có văn bản cấm cán bộ không được uống rượu trong giờ nghỉ trưa và giờ làm việc rồi mà?

- Ôi dào. Cấm thì cấm thế thôi, có mấy nơi thực hiện đâu. Không ít người bị phạt vì lái xe trong tình trạng say rượu đấy thôi. Mong rằng sau vụ việc này, nhiều ma men sẽ không dám uống trong giờ hành chính nữa. Hy vọng lắm!