Đừng nuôi oán hận

ANTD.VN - Daniel và Andreas là hai luật sư rất nổi tiếng của thành phố, họ luôn được thuê để cãi những vụ án lớn, phức tạp và vì thế đương nhiên họ luôn đối đầu nhau ở tòa, do thường xuyên tranh cãi trong các phiên tòa dần dần họ biến thành xung đột cá nhân với nhau. 

Cuối cùng Daniel và Andreas trở thành kẻ thù không đội trời chung từ bao giờ không rõ, chỉ biết họ cứ nhìn thấy mặt nhau ở tòa là hằm hè nhau.

Kỳ nghỉ lễ năm ấy kéo dài đến hơn 10 ngày, Daniel quyết định đi du lịch bằng tàu thủy tới một hòn đảo rất đẹp trên đại dương để nghỉ ngơi. Cất hành lý xong, vừa ra boong tàu để ngắm cảnh biển, Daniel tức nổ đom đóm mắt khi nhìn thấy Andreas đang ngồi uống bia ở đó. Hai bên gằm ghè nhìn nhau, cả hai đều nghĩ: “Nếu biết hắn ta đi chuyến tàu này thì mình ở nhà còn sướng hơn”.

Thế là, Daniel ra đứng ở đầu tàu còn Andreas xuống đứng tận đuôi tàu để khỏi phải nhìn thấy mặt nhau. Cơn bão biển đến bất ngờ, mưa lớn, sóng cuộn lên từng đợt va vào thân tàu, con tàu nghiêng ngả dưới bầu trời sấm chớp ngang dọc. Các thủy thủ nhanh chóng đưa khách vào trong tàu để tránh bão, Daniel nhất định không vào vì nghĩ: “Vào trong đó lại nhìn thấy thằng Andreas thì mình không thể chịu nổi” nên cứ đội mưa đứng bám thành tàu. Dưới đuôi tàu Andreas cũng ngồi im nhất quyết không vào vì nghĩ giống như Daniel. 

Bão ngày một lớn, thuyền trưởng ra tận nơi thuyết phục nhưng cả Daniel và Andreas đều nhất quyết không vào. Daniel đứng ôm cột buồm nghĩ: “Bão lớn thì ở đuôi tàu chỉ có chết, thằng Andreas lần này chết chắc rồi”. Ở đuôi tàu, Andreas ôm thành tàu hả hê nghĩ: “Thằng Daniel ở trên đầu tàu, kiểu gì sóng chả đánh cho rơi xuống biển, lần này nó chết chắc, thế là từ giờ khỏi nhìn thấy cái mặt đáng ghét của nó”. Cả Daniel và Andreas cứ đứng im thi gan để đợi nhau chết trước. Một đợt sóng lớn trùm lên cuốn cả hai xuống đáy biển.

Hãy biết phân minh giữa công việc và cuộc sống. Đừng bao giờ để mình bị lún sâu vào trong oán hận bởi người chịu hậu quả chính là bản thân mình.