Do giáo dục cả thôi

ANTD.VN - Cùng là hiệu trưởng mà sao con người ta lại có lối ứng xử khác nhau một trời một vực thế bác?

- Cương vị công tác giống nhau nhưng tính cách mỗi người mỗi khác nên lối ứng xử không như nhau là chuyện bình thường. Lại có chuyện hiệu trưởng trường nào làm gãy chân học sinh nhưng cứ dối quanh à?

- Chẳng là ở trường THCS Suối Bau, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La có vị hiệu trưởng câu kết với kế toán ăn bớt, tham ô tiền ăn của học sinh bán trú nhiều năm nay, giờ mới bị phát hiện.

- Học sinh vùng cao vốn thiếu ăn quanh năm giờ còn bị ăn chặn thì sống sao nổi. Thế vị hiệu trưởng thích “ăn bẩn” này đã bị xử lý chưa?

- Chính quyền địa phương vừa chuyển cơ quan công an tỉnh điều tra làm rõ.

- Thầy mà như thế thì dạy sao nổi trò?

- Nhưng không phải ai cũng thế đâu. Như thầy Lý Văn Đường, Hiệu trưởng trường tiểu học Trà Cang ở huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam, dù đồng lương ít ỏi, thầy vẫn đón hàng chục cháu người Xê Đăng về nuôi, cho ăn học tử tế.

- Bác cứ nói đùa. Đồng lương giáo viên tiểu học đáng bao nhiêu mà nuôi được chừng nấy đứa trẻ?

- Khi đã có bản chất lương thiện, con người ta sẽ vượt được qua mọi trở ngại. Thầy đi vận động bà con đóng góp, người củ khoai củ sắn, người mớ rau con cá, khiến ai cũng cảm động.

- Qua hai hình ảnh trên mới thấy, đúng là cha mẹ sinh con, trời sinh tính, bác nhỉ?

- Đừng đổ cho Trời. Do giáo dục mà ra cả thôi.