Đầu mình mà không giữ

ANTD.VN - Thắm thoát đã tròn 10 năm kể từ ngày quy định mọi người đi xe máy, mô tô tham gia giao thông bắt buộc phải đội mũ bảo hiểm bảo đảm đúng quy chuẩn chất lượng. 

10 năm không phải là khoảng thời gian quá dài để thay đổi tư duy, thói quen đã ăn sâu quá lâu, tưởng chừng rất khó chuyển biến của đại bộ phận người dân. Vậy mà chỉ vỏn vẹn chừng ấy năm, chiếc mũ bảo hiểm đã trở thành vật bất ly thân với mọi người từ già đến trẻ ngồi trên xe máy trên khắp mọi nẻo đường từ thành thị đến nông thôn. Không chỉ đơn giản là đội chiếc mũ mà quan trọng hơn là ý thức trong đầu đã được “nâng cấp” khi đi lại trên đường.

Nhìn lại lộ trình khi mới áp dụng quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm thực sự không dễ dàng, đơn giản. Phản ứng, phản biện với rất nhiều tranh luận, ý kiến nhiều chiều. Song, cuối cùng một quy định hợp lòng dân, một biện pháp hữu hiệu để bảo đảm sự an toàn tính mạng cho mọi người tham gia giao thông đã được cả xã hội đồng tình và chấp nhận một cách tự nguyện. 

Đương nhiên trong 10 năm qua, các lực lượng giữ gìn trật tự an toàn giao thông vẫn phải ra quân siết chặt sự lỏng lẻo, đối phó của một bộ phận người tham gia giao thông, nhất là tình trạng mũ giả, mũ kém chất lượng bày bán trong các cửa hàng, dọc hè phố. Thử nhìn vào dòng xe máy lưu thông nườm nượp trên đường phố, ngoài quốc lộ, đường cao tốc, vẫn không khó nhận ra những chiếc mũ đội trên đầu hầu như không có một chút gì gọi là “bảo hiểm”.

Không ít những vụ va chạm, tai nạn giao thông xảy ra, chiếc mũ bảo hiểm vỡ nát, vỡ vụn chẳng khác gì vỏ dưa. Họ đội mũ chỉ cốt để “che mắt” cảnh sát giao thông, chứ không phải để bảo vệ đầu của mình. Những tai nạn giao thông gây tử vong chủ yếu là do chấn thương sọ não, trong đó chiếc mũ bảo hiểm mỏng manh, được ép nhựa, bìa carton… là thủ phạm chính. Đi trên đường phố còn đập vào mắt những chiếc mũ bảo hiểm thời trang sành điệu, đội vào đầu cho… đẹp. Nguy hiểm hơn, chính người lớn, cha mẹ nêu gương xấu cho con cái khi đội cho trẻ ngồi sau xe chiếc mũ như… hàng mã.

Nhìn toàn cảnh bức tranh giao thông, nhất là ở thành phố, có thể thấy mũ bảo hiểm chất lượng vẫn là mảng sáng chủ đạo. Song, không thể không nhức mắt trước những chiếc mũ rởm, mũ giả trà trộn giữa dòng xe cộ ngược xuôi. Mặc dù cảnh sát giao thông không bỏ qua những đối tượng cố tình vi phạm luật, coi rẻ chính tính mạng của mình. Song, nhiều người vẫn không thể hiểu nổi một thiểu số ấy nghĩ gì trong đầu khi đội mũ giả. Đầu mình mà không giữ thì ai giữ cho.