Dành những lời tốt đẹp cho nhau

ANTD.VN - Hai vợ chồng Carlos và Lina ngày nào cũng cãi vã nhau, từ những chuyện sinh hoạt nhỏ nhặt nhất, họ cũng không hài lòng về nhau và đổ lỗi cho nhau cùng cuộc hôn nhân của họ. Cho đến một ngày, một chuyện khác thường đã xảy ra. 

Sau bữa tối, khi Lina đang ngồi xem tivi thì Carlos đi từ phòng ngủ ra, tươi cười, dịu dàng nói với vợ: “Em biết không, Lina, anh vừa mới tìm thấy chiếc ngăn kéo tuyệt diệu, trong đó chứa đầy những bộ đồ ngủ thơm tho và những đôi tất sạch sẽ. Cảm ơn em đã chuẩn bị chúng cho anh trong nhiều năm qua”.

Lina há hốc miệng không hiểu chuyện gì đang xảy ra với người chồng hay cáu bẳn của mình, cô lắp bắp: “Anh đang làm trò gì vậy?”. Carlos vẫn cười rất tươi, giọng vẫn dịu dàng: “Không có gì đâu, anh chỉ muốn cho em biết rằng anh đánh giá cao những chiếc ngăn kéo tuyệt diệu ấy thôi”. Lina nghĩ chắc chồng mình hôm nay uống quá chén, cô cũng chả thắc mắc nữa mà đi ngủ.

Vài ngày sau, vừa đi làm về, Lina thấy    Carlos tươi cười đón cô từ cửa và bảo: “ Em yêu, cảm ơn em đã tính toán hoàn hảo các khoản chi tiêu trong tháng, tháng này mình dư tiền nhiều hơn tháng trước, quả là kỷ lục!”.  Không tin vào tai mình, Lina hỏi lại: “Anh vẫn hay càu nhàu bảo em chi tiêu vung phí, sao giờ anh thay đổi nhanh vậy?”, “Anh không có ý gì đâu, anh chỉ muốn em biết, anh đánh giá cao những cố gắng của em thôi”, Carlos vui vẻ đáp. Lina quay đi, lẩm bẩm trong đầu không hiểu dạo này chồng mình bị làm sao.

Rồi những cái “làm sao” của Carlos liên tục và nhiều hơn mỗi ngày, như: “ Bà xã, càng ngày em càng nấu ăn ngon hơn. Anh biết ơn vì em đã nấu những bữa ăn ngon lành cho anh nhiều năm qua”, “Ồ, sàn nhà hôm nay sạch quá, hẳn là em đã rất vất vả để cọ rửa chúng. Thật mệt cho em quá, để đấy anh đi cất dụng cụ vào kho giúp em”.

Và đến khi, Carlos nói: “Cảm ơn em vì em là chính em, cảm ơn đã ở bên anh ngần ấy năm, anh thực sự cảm thấy hạnh phúc khi có em” thì Lina không kìm chế được nữa, cô thấy lo lắng thật sự, cô tự hỏi mình: “Anh ấy thật sự không bị sao chứ, Carlos cau có và cáu bẳn lúc trước đâu rồi?”.

Rồi một ngày, Carlos dịu dàng bảo vợ: “Anh muốn em được nghỉ ngơi hôm nay, hãy để anh chuẩn bị bữa tối, trên tivi đang chiếu bộ phim mà em thích, hãy cởi tạp dề ra và xem chúng một cách thoải mái nhất”. “Em cảm ơn anh”, lời cảm ơn bật ra một cách tự nhiên, Lina thấy mình không còn ngại ngùng khi nói câu này nữa.

Trong bữa tối, Lina nhìn vào mắt chồng và nói: “Cảm ơn anh, anh yêu, cảm ơn anh đã lo lắng và làm việc vất vả để chu cấp đầy đủ cho gia đình mình. Thực sự trong thâm tâm em đánh giá cao những việc làm ấy và rất biết ơn anh!”.

Trong cuộc sống bận rộn và khó khăn, nếu ta biết nhìn vào những điểm tốt và biết nói những lời động viên và khích lệ nhau sẽ là động lực vô cùng lớn để con người ta thay đổi và cố gắng sống tốt hơn, có trách nhiệm hơn.