Cụt 2 chân, ông lão vẫn một mình chăm sóc mẹ già, em trai bị tâm thần

ANTD.VN - Một lão nông bị cụt 2 chân ở Trung Quốc đã nhận được sự tôn trọng của người dùng internet trên khắp nước này, khi chuyện ông chăm sóc mẹ già và em trai bị tâm thần trong suốt 40 năm được tiết lộ.

Ngoài làm ruộng, ông Xi còn giặt quần áo và nấu ăn cho cả gia đình

Ông Xi Tiangen bị mất cả 2 chân trong 1 vụ tai nạn khi mới 19 tuổi. Mặc dù vậy, ông vẫn cặm cụi làm công việc đồng áng trên những mảnh ruộng của gia đình ở tỉnh Hà Nam, miền trung Trung Quốc.

Nhưng mọi thứ trở nên khó khăn hơn đối với ông Xi vào năm 1986 khi cha ông qua đời. Một mình ông phải tự tay chăm sóc mẹ già và em trai bị tâm thần.

Ngoài việc làm ruộng, ông Xi còn giặt quần áo và nấu ăn cho cả gia đình. Ông Xi tiếp tục chăm sóc chu đáo cho 2 người thân đến khi mẹ ông qua đời năm 2006, tiếp đến là em trai ông vào năm 2015.

Sau đó, ông Xi đến sống tại nhà anh họ, và tiếp tục hỗ trợ mọi người công việc đồng áng.

Gần đây, sau khi biết đến câu chuyện của ông, một số người dân địa phương đã bắt đầu quyên góp, giúp ông với mức trợ cấp hàng tháng là 130 NDT.