Cúc họa mi về phố

ANTD.VN -Mùa hoa cúc họa mi năm nay đến muộn hơn mọi năm khiến người dân Hà thành luôn háo hức chờ đón những gánh hoa dạo rong ruổi trên những con phố Hà Nội. Không biết từ bao giờ, cúc họa mi mang một ý nghĩa đặc biệt đối với người dân thủ đô đến như vậy...

Nếu ai từng biết đến cúc họa mi một lần, chắc hẳn sẽ không thể bỏ lỡ, chờ đợi thời gian cũng như ngắm nhìn những cánh hoa trắng muốt mỏng manh trong tiết trời thu Hà Nội. Thời điểm hiện tại, hầu hết những vườn cúc họa mi ở khu vực Nhật Tân mới chỉ chúm chím những nụ hoa nhỏ bé.

Năm nay cúc họa mi nở muộn hơn bởi thời tiết thất thường ở Hà Nội

Luống hoa sớm bung những cánh trắng muốt  

Ngay trong chiều nay 18-11, chị Minh và con dâu đã kịp thời cắt tỉa để mang đi bán

Chị cho biết, đây là xe hoa cúc họa mi đầu tiên chị chuẩn bị mang đi bán trong phố 

Mỗi bó hoa như thế này được bán với giá 100 ngàn đồng

Sau khi cắt tỉa những cành nở sớm, luống hoa chỉ còn lại những nụ để chờ thu hoạch vào hôm sau 

Trong tiết trời se lạnh, những bông hoa nở rộ với những cánh hoa trắng tinh khôi nở đều quanh nhụy vàng tạo nên một nét đẹp dịu dàng

Cúc họa mi nở trong thời gian rất ngắn, mỗi một mùa họa mi chỉ kéo dài từ 2-3 tuần. Tuy nhiên, thời gian hoa nở rộ và đẹp nhất thường chỉ khoảng 1 tuần

Chẳng hẹn mà gặp, những bông cúc họa mi nhỏ bé, trắng muốt giản dị chụm vào nhau khiến khách du lịch phương xa chẳng thể bỏ qua...