"Cửa ngõ" sa mạc Sahara lần thứ hai trong năm phủ đầy tuyết

ANTD.VN - Người dân thị trấn Ain Sefra ở tây bắc Algeria, nơi được biết đến với tên gọi “cửa ngõ vào sa mạc Sahara” lại sững sờ khi chứng kiến cảnh tuyết phủ trắng khắp nơi, lần thứ hai trong năm nay.

 

Những cồn cát mênh mông ở hoang mạc Sahara hôm 5-2 bỗng dưng bao phủ bởi một lớp tuyết khiến cho người dân địa phương bất ngờ rồi nô nức tận hưởng cảnh tượng lạ thường. 

Rõ ràng, tuyết rơi là hiện tượng thời tiết bất thường ở khu vực này nhưng mới tháng trước, thị trấn này cũng đã biết thế nào là tuyết - lần thứ ba trong vòng gần 40 năm. Khi đó, trẻ em tha hồ nặn người tuyết, thậm chí là đi xe trượt tuyết trên những cồn cát.

Lần gần nhất trước đó vào năm 2016, thị trấn được biết đến là “cửa ngõ vào sa mạc Sahara” xảy ra hiện tượng tuyết rơi dày ngay sau Giáng sinh. Mọi thứ đều xáo trộn, thậm chí trở nên hỗn loạn với hành khách bị mắc kẹt trên xe buýt do đường trơn trượt và đóng băng.

Trẻ em chơi đùa với tuyết… 

Được biết, khoảng thời gian này trong năm, nhiệt độ trung bình ở thị trấn Ain Sefra khoảng từ 6-12 độ C. Thị trấn này nằm ở độ cao khoảng 1.000m so với mặt biển và bao quanh là dãy Atlas.

Nhiều người tìm đến chụp ảnh ghi lại sự kiện hiếm hoi

Sa mạc Sahara bao gồm hầu hết phần lãnh thổ ở phía Bắc châu Phi nhưng đã trải qua quá trình thay đổi nhiệt độ và độ ẩm trong vài trăm nghìn năm qua. Mặc dù hiện nay Sahara vẫn rất khô nhưng dự kiến nó sẽ phủ một màu xanh lá cây trong khoảng 15.000 năm tới.