Coi chừng bệnh vào từ miệng

ANTD.VN - Rét mướt, giá buốt tê cóng thế này, mặc bao nhiêu áo mà vẫn thấy người run cầm cập. Ấy thế nhưng chỉ đi qua mấy phố bán đồ nướng mù mịt khói, tôi đã thấy nóng rực cả người ông ạ!

- Báo cho ông một tin buồn nhé. Nếu ông trót “nghiện” các món lục phủ ngũ tạng động vật ngoại nhập thì tranh thủ mà ăn nhé, kẻo sắp tới có thèm rỏ rãi cũng kiếm chẳng ra đâu.

- Thiếu gì người “khoái khẩu” chân, mề, tim gà, rồi tim, gan, cật lợn, nhất là sách, tràng, dạ dày, ngẩu pín bò. Ông cứ nói xem tin đó có khiến nhiều người buồn thật không.

- Sắp tới, theo dự thảo Luật Chăn nuôi, nước ta sẽ cấm cửa nhập khẩu lục phủ ngũ tạng động vật để đảm bảo sức khỏe người tiêu dùng.

- Công nhận là tin buồn dứt ruột… non, ruột già thật. Xưa nay ta vẫn có câu “Ăn gì bổ nấy” cho nên phố lẩu, phố nướng lúc nào cũng đông đúc, chen chúc.

- Ông ơi trong khi các nước coi đó là đồ thải loại thì dân mình ăn lấy ăn để, nhập nội tạng từ Tây Ban Nha, Úc, Mỹ mà chẳng có giấy kiểm dịch, chứng nhận nguồn gốc gì cả.

- Đúng là nhiều khi nhắm mắt, bịt mũi mà ăn, chẳng hề biết “miếng ăn quá khẩu thành tàn” ông ạ!

- Chính vì thế phải cấm nhập vì không chỉ “bệnh tòng khẩu nhập” mà còn gieo rắc mầm bệnh cho đàn gia súc, gia cầm trong nước.

- Thế thì tôi cũng đành “bóp mồm buộc miệng” kẻo chuốc họa vào thân, khổ vợ, khổ con.