Cổ tích giữa đời thường ​

ANTD.VN - Xem chương trình Chia sẻ với thầy cô 2017, tôi thấy xúc động trước bao tấm gương trồng người.

- Đúng là thời buổi giáo dục nước nhà có nhiều chuyện không vui, nhưng không bao giờ hết được những con người hết lòng vì học trò. Các thầy cô hy sinh thân mình để cứu học trò trong nước lũ hay là nhường cơm cho các cháu hả bác?

- Đấy đều là những tấm lòng đáng trân quý nhưng hôm nay tôi muốn nói đến các thầy giáo là chiến sĩ đồn biên phòng Hải Vân, Đà Nẵng. 26 năm qua họ đã dạy dỗ nên người hàng trăm cháu bé dân tộc thiểu số. Người dân nơi đây ai cũng biết ơn.

- Mải dạy dỗ thế, các anh ấy có xao nhãng nhiệm vụ canh gác biên cương?

- Họ thay phiên nhau lên lớp, không để các cháu phải nghỉ học buổi nào. Nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc cũng được họ làm tròn. Cuộc sống người dân nơi đây nhiều năm qua hết sức bình yên.

- Thế các anh ấy có lấy học phí không?.

- Hoàn toàn không, những người thầy mặc áo xanh nơi đây bảo nhau, có đói, có thiếu thì vào rừng hái rau, đào củ mài mà ăn, tuyệt đối không được nhận dù chỉ là một hạt gạo của dân.

- Nhiều nơi xảy ra chuyện “ăn không từ một thứ gì của dân”, mà người lính nơi đây lại liêm khiết thế, nghe như cổ tích.

- Không những thế, những anh bộ đội cụ Hồ này còn rủ nhau tiết kiệm, góp gạo giúp đỡ gia đình học sinh, còn tăng gia sản xuất giúp dân thoát nghèo. Thầy thế mới là thầy chứ.