Chuyện tình của công chúa Nhật Bản với chàng trai thường dân

ANTD.VN - Giữa tháng 5-2017, dư luận Nhật Bản và thế giới xôn xao thông tin công chúa Mako, cháu gái đầu của Nhật Hoàng Akihito sắp kết hôn cùng chàng trai thường dân Kei Komuro. Dự kiến khoảng giữa tháng 6 tới, Hoàng gia lâu đời nhất thế giới sẽ tổ chức lễ đính hôn cho Công chúa Mako. 

Theo NHK, Công chúa Mako đã gặp anh Komuro, 25 tuổi khi họ cùng học tại trường Đại học Cơ đốc giáo Quốc tế Tokyo. Kể từ năm 2016 đến nay, Công chúa Mako là nghiên cứu sinh tại Đại học Bảo tàng thuộc Đại học Tokyo trong chương trình liên kết để lấy bằng tiến sĩ tại Đại học Thiên chúa giáo Quốc tế.

Luật Hoàng gia Nhật Bản quy định, các hoàng nữ khi kết hôn với người ngoài hoàng tộc phải rời khỏi hoàng gia và trở thành thường dân. Nhiều người tò mò, vậy thì vị hôn phu Komuro là ai mà khiến cho Công chúa Mako sẵn sàng từ bỏ địa vị Hoàng gia để kết hôn với anh? Hơn thế, cả Hoàng tử Akishino và Công nương Kiko đều đồng ý tác thành cho tình yêu của con gái, chắc hẳn Komuro là một người có nhiều “điểm cộng”.

Theo Japan Times, Kei Komuro hiện sống ở Yokohama, tỉnh Kanagawa, gần Thủ đô Tokyo cùng với mẹ và ông nội. Những người hàng xóm cho biết cha của Komuro qua đời từ khi anh còn nhỏ. Komuro đã theo học tại các trường quốc tế cho đến khi tốt nghiệp trung học phổ thông.

Vào năm 2010, khi mới 18 tuổi, Komuro được chọn làm Đại sứ du lịch của Fujisawa, tỉnh Kanagawa và đã làm việc gần một năm để quảng bá cho thành phố. “Cậu ấy là một chàng trai năng động, dễ thương và tốt bụng”, Hiromi Arai thuộc Hiệp hội Du lịch của thành phố nói về Komuro - người từng chia sẻ mơ ước làm công việc liên quan đến ngoại giao. 

Khi còn là sinh viên Đại học Cơ đốc giáo Quốc tế, Komuro đã làm việc bán thời gian cho một trường luyện thi với việc dạy tiếng Anh cho học sinh cấp 3 và rất được lòng các học sinh. Theo tờ Asahi, thời điểm Công chúa Mako hẹn hò với Komuro, các bạn trong lớp đều biết và dõi theo chuyện tình ngọt ngào này.

Bạn bè thường nhìn thấy công chúa và Komuro vui vẻ ăn trưa cùng nhau trong quán cà phê ở khuôn viên trường. Sau lần hẹn hò đầu tiên cách đây 5 năm, Komuro đã cầu hôn công chúa. Một người bạn chia sẻ: “Komuro là người bình tĩnh và cẩn trọng. Cả Mako và Komuro đều quan tâm yêu thương nhau và đều tốt tính. Họ sẽ là một cặp đôi tuyệt vời”. 

Komuro từng là nhân viên ngân hàng, sau chuyển sang làm việc cho một công ty luật ở Tokyo từ đầu năm ngoái và đang muốn trở thành luật sư. Thông tin của tờ Mainichi cho biết, anh có sở thích chơi violin, nấu ăn và trượt tuyết  - những sở thích giống vị hôn thê - công chúa Mako. Còn trong con mắt hàng xóm, anh là một chàng trai mồ côi hiếu thảo. Họ thường xuyên thấy anh đi bộ cùng mẹ và hàng ngày vẫn đưa bà đến chỗ làm. 

Trước sự quan tâm của báo chí về hôn lễ với Công chúa Mako, Kei Komuro chỉ chia sẻ rằng anh sẽ đưa ra thông báo vào “thời điểm thích hợp”. Đáng chú ý, sau khi kết hôn, ngoài khoản tiền được nhận một lần duy nhất, vợ chồng cô Mako và Komuro sẽ phải tự lo liệu cuộc sống. 

Trước Công chúa Mako, Công chúa Sayako - con gái duy nhất của Nhật hoàng Akhito - cũng đã từ bỏ thân phận công chúa để cưới một nhân viên chính quyền thành phố Tokyo vào năm 2005. Bà Sayako sau khi rời khỏi cung điện đã sống trong một căn hộ 1 phòng ngủ khiêm tốn và học cách đi chợ, làm việc nhà như bao bà nội trợ Nhật Bản khác.