Chuyên án "40 bánh" và chuyện chuẩn bị áo chống đạn cho phóng viên

ANTD.VN - Sau lần phá án, bắt trùm ma túy cực kỳ nguy hiểm, có lẽ các trinh sát “rắn” nhất cũng thay đổi cái nhìn về phóng viên nữ của An ninh Thủ đô. 

Cả đêm phóng viên An ninh Thủ đô thức trắng cùng Ban chuyên án phục bắt “ông trùm” ma túy Lương Xuân Thông

11h30 ngày 16-3-2017, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - CAH Chương Mỹ phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và CATP Hà Nội đã bắt giữ thành công đối tượng Lương Xuân Thông, “ông trùm” trong đường dây mua bán, vận chuyển trái phép 40 bánh heroin từ Hòa Bình lên Cao Bằng. Trong chuyên án này, tôi may mắn được theo sát các cán bộ chiến sỹ, ghi lại chiến công thầm lặng của họ…

Nhiệm vụ đặc biệt 

Khoảng 21h ngày 15-3, tôi nhận được điện thoại của chỉ huy ban giao nhiệm vụ đặc biệt. 5 năm công tác tại Báo An ninh Thủ đô, lại được phân công mảng các đơn vị chiến đấu nên việc đi làm đêm hay những cuộc gọi đột xuất như thế với tôi là bình thường. Song, không giống như những nhiệm vụ trước đây, là khi các đơn vị đã phá thành công vụ án thì chúng tôi mới đến ghi hình, đưa tin. Lần này, tôi và đồng nghiệp sẽ được trực tiếp theo chân các chiến sỹ Cảnh sát ma túy mật phục, chặn bắt đối tượng. 

Là phóng viên nữ lại đã có gia đình riêng nên việc đi tác nghiệp đêm với tôi hay bất cứ đồng nghiệp nào khác cũng sẽ gặp những khó khăn nhất định. Nhưng có lẽ, niềm đam mê mãnh liệt với nghề, và cả sự thấu hiểu, muốn được sẻ chia với những đóng góp âm thầm của người chiến sỹ Công an đã thôi thúc tôi… Dù đã là tháng 3 dương lịch nhưng trời vẫn rét. Mặc thêm áo, tôi bước nhanh ra đường. Vì say xe nên tôi phải chuẩn bị sẵn “món tủ” là kẹo gừng, vừa ấm bụng, vừa tránh việc phải dừng xe giữa đường để… nôn. 

Khoảng 5 phút sau thì phóng viên Minh Quân - quay phim “kiêm” nhiệm vụ lái xe có mặt tại điểm hẹn. Chúng tôi nhanh chóng di chuyển hướng từ nội thành về Xuân Mai - Chương Mỹ. Trên đường đi, tôi và phóng viên Minh Quân nói về nhiệm vụ được giao. Chuyên án lớn nên chắc chắn là có súng đấy. Em có sợ đạn lạc không?”.

Nếu câu hỏi này dành cho tôi của cách đây vài năm, khi mới ra trường thì tôi sẵn sàng gật đầu không chút do dự. Nhưng lúc này, tôi đã là phụ nữ có gia đình. Đằng sau tôi là chồng, là con nên tôi không thể vô tư như khi còn trẻ.

Suy tư một hồi, tôi đáp: “Đã là nhiệm vụ thì phải chấp nhận hy sinh. Ngay cả thời điểm này, khi người ta được ngủ trong chăn ấm, đệm êm thì anh em mình vẫn đi làm, đó đã là một hy sinh rồi. Nhưng cái hy sinh này sao so sánh được với nhiều đồng chí khác hả anh? Họ đối mặt với hiểm nguy thường xuyên, coi cái chết là vô thường. Nhưng em nghĩ, dù thế nào thì cũng phải hết sức cẩn trọng. Bởi còn sống thì còn được cống hiến và hy sinh, đó là cả một chặng đường dài…”.

Sau những giờ căng thẳng và quyết tâm cao độ, Ban chuyên án đã chặn bắt thành công đối tượng, thu giữ 40 bánh heroin

Đêm trắng đợi “con mồi”

Chúng tôi đến Xuân Mai lúc khoảng 11h rưỡi đêm. Đón chúng tôi vào một khách sạn, nơi một tổ công tác của Đội Cảnh sát ma túy - CAH Chương Mỹ đang mật phục là Trung tá Ngô Tuấn Đạt - Đội trưởng. Nhìn thấy tôi, anh Đạt có chút ngỡ ngàng, nhưng sau đó rất nhanh ra dấu cho chúng tôi đánh xe vào bên trong.

Sau đó anh Đạt có chia sẻ: “Tôi cứ tưởng chỉ có Minh Quân vào trong này cùng anh em thôi, vì không nghĩ nhiệm vụ nguy hiểm, lại vào ban đêm thế này mà có cả phóng viên nữ”. Tôi cười bảo: “Anh đừng nghĩ cứ là phụ nữ thì chân yếu tay mềm. Phóng viên nữ của An ninh Thủ đô cũng “chất thép” chẳng khác gì nam giới đâu anh”. 

Sau khi giới thiệu qua cho tôi và phóng viên Minh Quân làm quen với anh em trong tổ làm nhiệm vụ, Trung tá Ngô Tuấn Đạt cũng trao đổi những thông tin nắm được về đường dây vận chuyển ma túy liên tỉnh này. 

Trong suốt quá trình tóm tắt sơ qua về các tình tiết xoay quanh đường dây ma túy này, Trung tá Ngô Tuấn Đạt cũng liên tục phải dừng lại để nghe báo cáo tình hình. Điện thoại nóng, các CBCS thấp thỏm, còn tôi thì hồi hộp xen lẫn lo lắng. Dù đã tính toán trước những tình huống xảy ra để kịp thời ghi hình, nhưng tôi vẫn lo không thể bám sát anh em, trong khi trời lại tối và có mưa.

Hơn 1h sáng, thông tin báo về là đã mất dấu “con mồi” do đối tượng tắt điện thoại di động. Sự căng thẳng thể hiện rõ trên gương mặt mỗi CBCS. Chứng kiến toàn bộ sự việc đang diễn ra, tôi càng thấy những gì từng xem trên phim khác xa với đời thực. Bởi ở đây, mặt trận cam go hơn gấp nhiều lần.

Suốt đêm đó, toàn thể CBCS tham gia chuyên án phải tập trung cao độ để theo dõi di biến động của tội phạm. Đó là một “đêm trắng” đối với cả Ban chuyên án. Lần đầu tiên tôi mong đêm đừng trôi qua nhanh, bởi đến sáng  rất có thể đối tượng sẽ đi trót lọt.

Khi “con mồi” sa lưới

7h sáng 16-3, mọi hành tung của đối tượng dường như vẫn ở trong bóng tối. Vì có một nhiệm vụ khác trong buổi sáng, sau đó lại có cuộc phỏng vấn ngắn nên chúng tôi tạm thời chia tay các CBCS để trở về đơn vị. Trước khi về, tôi bắt tay Trung tá Ngô Tuấn Đạt: Bất cứ khi nào có tin tức gì anh báo cho em ngay nhé! Em với anh Quân sẽ lại vào cùng anh em”. Quãng đường về như dài hơn bởi mưa mau hạt và đường thì bắt đầu tắc. Đêm không ngủ, lại di chuyển đường dài bằng xe ô tô nên tôi khá mệt. Song, cảm giác ấy trôi qua rất nhanh, bởi trong đầu tôi lúc này chỉ nghĩ đến những dòng chữ sẽ viết về chuyên án.

Sau khi rời hội nghị, tôi đến ngay địa điểm hẹn phỏng vấn nhân vật cho số chuyên đề của mình. Bỗng thấy sốt ruột, tôi cầm điện thoại lên thì thấy vài cuộc gọi nhỡ của Trung tá Ngô Tuấn Đạt. Ngay lập tức, tôi gọi cho phóng viên Minh Quân và chúng tôi quay trở lại Xuân Mai. Trên đường vào Xuân Mai, tôi nghe đồng chí Đạt thông báo về việc “ông trùm” ma túy đang di chuyển. Tôi không nói gì thêm để anh Quân tập trung lái xe. May mắn là chúng tôi vẫn kịp giờ. Để đảm bảo an toàn cho ê kíp Truyền hình an ninh ATV của chúng tôi, Ban chuyên án cũng đã chuẩn bị sẵn áo chống đạn, phòng trừ trường hợp phải nổ súng.

11h30 ngày 16-3, chiếc xe ô tô màu đen của đối tượng di chuyển đến khu vực Km 37 + 424, Quốc lộ 6A thuộc địa phận thị trấn Xuân Mai. Theo như chia sẻ của Trung tá Đạt, đây là khu vực bao quanh bởi một bên là vách núi dựng đứng, một bên là sông và cách xa khu dân cư nên tránh được nguy hiểm cho người dân.

Đúng lúc này, đồng loạt các chốt phối hợp, chặn bắt đối tượng. Kế hoạch chi tiết, lực lượng bao vây khép kín và hành động nhanh, bất ngờ nên đối tượng gần như không kịp trở tay. Đã quen với nhiệm vụ đòi hỏi sự nhanh nhạy, nên Minh Quân cũng đã kịp ghi lại những hình ảnh chân thực về quá trình bắt giữ “ông trùm” ma túy Lương Xuân Thông.

Ngay sau đó, Ban chuyên án kiểm tra, thu giữ 40 bánh heroin được giấu tinh vi dưới nắp capo xe ô tô của đối tượng. Sau khi bắt được Lương Xuân Thông, cơ quan Công an cũng đã bắt giữ “người vận chuyển” trong đường dây mua bán ma túy này là La Văn Phong, khép lại chuyên án 143P.

Tiếp lửa cho đam mê

Trước khi chia tay chúng tôi, Trung tá Ngô Tuấn Đạt có nói: “Khi nào làm đề xuất khen thưởng, mình sẽ đề xuất hai bạn đã có thành tích trong việc tham gia ghi hình, đưa tin tuyên truyền”. Cả tôi và phóng viên Minh Quân đều gạt đi nhưng Trung tá Đạt lắc đầu: “Các bạn phải hiểu rằng, sự có mặt của các bạn là nguồn động viên rất lớn đối với anh em chúng tôi. Có các bạn, mọi người mới biết đến những đóng góp âm thầm của mỗi CBCS…”.

Dù không nói ra nhưng tôi biết, cả tôi và phóng viên Minh Quân đều rất vui. Vui vì chuyên án thành công, nhưng vui hơn cả là được sát cánh cùng anh em, từ đó thêm thấu hiểu những đóng góp, những hy sinh thầm lặng của CBCS Công an Thủ đô trong sự nghiệp đấu tranh với tội phạm, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân. Và với tôi, chuyên án này còn tiếp thêm ngọn lửa đam mê với nghề, với con đường mà tôi đã chọn, dù khó khăn, hiểm nguy và cả sự hy sinh…