Cậu bé Ấn Độ khốn khổ vì bị hàng trăm khối u nổi trên cơ thể

ANTD.VN - Cũng giống như những chàng trai 16 tuổi khác, tâm trí của Mithun Chauhan luôn thường trực trước 3 điều: Đi học, vui chơi với bạn bè và những cuộc gặp gỡ với các bạn gái xinh đẹp. Nhưng sau những thay đổi kinh hoàng trên cơ thể, thiếu niên này tự nhủ có lẽ cậu phải sống đơn độc cả đời.

Mithun trốn mình cả ngày trong căn nhà tồi tàn ở Navada, Ấn Độ. Cậu không dám bước chân ra khỏi nhà vì khuôn mặt sưng phồng, toàn thân lồi lõm vì những khối u dị dạng trên cơ thể.

Gia đình cậu khẳng định, những vết sưng, lở loét bắt đầu lan rộng trên cơ thể của Mithun khi một bác sĩ kê sai đơn thuốc điều trị một nốt ruồi đau đớn, lúc cậu mới 5 tuổi.

Kể từ đó, Mithun bắt buộc phải sống chung với những khối u nổi cục trên da, chèn nát cả khuôn mặt khiến cậu khó thở, khó ăn uống và nhìn xung quanh.

Bề ngoài đáng sợ khiến Mithun bị bạn bè và những người xung quanh xa lánh

“Sau khi uống thuốc, mặt con tôi bắt đầu sưng lên, cả người chuyển sang màu đỏ như đồng”, cha Ramji Chauhan nói.

Ông Ramji và những người hàng xóm lo sợ Mithun đã phải hứng chịu lời nguyền rủa của các vị thần nên tổ chức các nghi lễ cầu nguyện mỗi ngày để cứu chữa cho cậu bé.

Cậu bé được chẩn đoán mắc tình trạng hiếm U sợi thần kinh nhưng có thể được điều trị

Căn bệnh chỉ được xác định chính xác cho đến khi gia đình đưa Mithun đến gặp bác sĩ Ashwini Dash. Ông chẩn đoán những biểu hiện của cậu là neurofibroma (U sợi thần kinh), một loại rối loạn di truyền hiếm gặp (tỷ lệ 1/33.000 người) phá vỡ sự tăng trưởng của tế bào trong hệ thống thần kinh, gây ra các khối u hình thành trên mô thần kinh.

Không có thuốc đặc trị với trường hợp nghiêm trọng nhất của bệnh nhưng Tiến sĩ Dash tin rằng Mithun có thể được chữa khỏi. Chi phí của các ca phẫu thuật và điều trị cho Mithun ít nhất khoảng 300.000 rupee (tương đương 4.300 USD).

Chi phí điều trị cho Mithun ít nhất khoảng 4.300 USD, điều đó là quá sức đối với gia đình nghèo của cậu

Dù có hy vọng nhưng với hoàn cảnh hiện tại, gia đình Mithun khó lòng mà chạy chữa được cho con trai vì chi phí quá lớn.

Sinh ra với hình hài bình thường nhưng căn bệnh khủng khiếp này vô tình thay đổi cả cuộc đời của Mithun. Cậu bé bị bạn bè xa lánh, không được đến trường và không dám ra ngoài chỉ vì bề ngoài đáng sợ.

“Tại sao các vị thần lại cho tôi một cuộc sống như thế này? Đó cũng là lý do khiến bạn bè bỏ rơi tôi, bây giờ không ai muốn chơi với tôi. Vì vẻ ngoài này mà tôi không thể đi học, thậm chí không thể đi bộ trên đường”, Mithun nói khó khăn qua lớp khối u sưng tấy quanh miệng.

Cha mẹ Mithun đang vô cùng tuyệt vọng vì cộng đồng không chấp nhận đứa con của mình. Họ từng cố gắng cho Mithun đi học năm 8 tuổi nhưng bị xua đuổi ngay trong ngày đầu tiên đến lớp.

Khối u sưng tấy trên mặt khiến Mithun khó thở, khó ăn uống và nhìn xung quanh

“Họ gọi tôi là con ma và chạy xa vì sợ hãi. Hình ảnh đó khác hoàn toàn với bạn bè thời thơ ấu của tôi. Tôi thường ở nhà vào ban ngày để tránh mọi người. Bố mẹ cũng cấm tôi không được ra đường vào ban đêm vì có thể làm người khác sợ hãi hơn. Tôi quanh quẩn trong nhà, tôi không có bạn bè, không có ai nói chuyện với tôi”, Mithun buồn rầu nói.