Cảnh sát giao thông tìm người đánh rơi ví trong đêm tối

ANTD.VN - Ngày 15-12, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt, CATP Hà Nội cho biết: Đơn vị vừa nhận được thư của chị Nguyễn Thị Ánh Hồng trân trọng cảm ơn Trung úy Vũ Văn Thanh, cán bộ Đội Chính trị, Phòng CSGT đường bộ, đường sắt đã giúp đỡ, nhặt được ví tiền, trả người đánh rơi.

Tối 3-13, Trung úy Đinh Văn Đạt, cán bộ Đội Chính trị, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt, CATP Hà Nội trên đường đi làm về đến phố Ngọc Khánh, quận Ba Đình, phát hiện một chiếc ví người nào đó đánh rơi bên vệ đường, đã nhặt lên kiểm tra.

Được biết, bên trong chiếc ví có hơn 5 triệu đồng cùng nhiều giấy tờ tùy thân quan trọng, thẻ ngân hàng mang tên chị Nguyễn Thị Ánh Hồng. Sau đó, Trung úy Đinh Văn Đạt đã liên hệ được với chủ nhân của chiếc ví thông báo sự việc và mời đến nhận lại đồ vật đánh rơi.

Chị Ánh Hồng vui mừng xúc động khi nhận lại chiếc ví bị đánh rơi được CSGT Hà Nội mời lên nhận

Ngày 4-12, chị Ánh Hồng cùng gia đình đã có mặt tại trụ sở Đội Chính trị, Phòng CSGT đường bộ, đường sắt để nhận lại tài sản.

Trung úy Đạt và chỉ huy Đội Chính trị đã bàn giao toàn bộ số tài sản có trong chiếc ví cho chị Hồng. Xúc động trước tinh thần trách nhiệm của các chiến sỹ CSGT, chị Ánh Hồng đã viết thư gửi Ban chỉ huy Phòng CSGT đường bộ, đường sắt cảm ơn sự giúp đỡ nhiệt tình của Trung úy Đạt và chỉ huy Đội Chính trị, đã giúp tìm lại chiếc ví.

“Ngoài số tiền, trong chiếc ví còn có rất nhiều tài liệu, giấy tờ quan trọng và nếu các chiến sỹ CSGT không nhặt được, nhanh chóng liên hệ trả lại thì có lẽ tôi đã gặp khó khăn trong công việc, cuộc sống..” - chị Hồng xúc động bày tỏ.