Cảnh sát giao thông đưa cháu đi lạc về với gia đình

ANTD.VN - Cháu bé 12 tuổi đi lạc ở khu vực Đền Lừ, quận Hoàng Mai, Hà Nội may mắn gặp được các chú CSGT Hà Nội, được CSGT giúp đỡ tìm gia đình đến đón về an toàn

Chiều muộn ngày 30-11, Trung tá Trương Văn Quang và Đại úy Nguyễn Văn Thành, cán bộ của Đội CSGT số 14, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt, CATP Hà Nội trong quá trình làm nhiệm vụ phân luồng đảm bảo ATGT tại khu vực đường Tam Trinh, Đền Lừ, bỗng phát hiện một cháu bé khoảng 12 tuổi đang đi lại bất thường ở khu vực gần hồ Đền Lừ.

Trước những biểu hiện lạ thường, tổ công tác đã nhanh chóng tiếp cận hỏi han. Nhìn thấy các chú CSGT, cháu bé tỏ thái độ mừng rỡ cho biết tên là Lưu Quốc Anh, 12 tuổi. Cháu bé nói mình ở khu Thành Công, nhưng lại không nhớ cụ thể địa chỉ nhà ở đâu.

Với những thông tin ít ỏi này, để đảm bảo an toàn cho cháu bé, tổ công tác đã đưa cháu về trụ sở CAP Hoàng Văn Thụ. Tại đây, CSGT và CAP Hoàng Văn Thụ đã phối hợp xác minh thông tin, tìm gia đình cho cháu bé.

Đến tối cùng ngày, sau nhiều nỗ lực, CSGT đã xác định được gia đình cháu bé và mời người thân của cháu lên đón cháu về. Tại CAP Hoàng Văn Thụ, chị Nguyễn Thị Hạnh, mẹ cháu bé không giấu được niềm vui mừng, ôm chầm lấy con trai. Chị Hạnh cho biết con mình xin phép đi chơi nhưng chẳng may bị lạc và may mắn đã được các chú CSGT kịp thời phát hiện, giúp đỡ.

Thay mặt gia đình, chị Hạnh đã viết thư cảm ơn tổ công tác và CAP Hoàng Văn Thụ đã giúp đỡ đảm bảo an toàn, cũng như thông báo cho người thân lên đón cháu về nhà.