Các gia đình Hồng Kông đón 25 trẻ mồ côi cùng ăn Tết

ANTD.VN - “Tôi có một gia đình ở Hồng Kông” là tên gọi chuyến đi thực tế được trường Cao đẳng Christian Zheng Sheng tổ chức dành cho các thanh thiếu niên mồ côi từ Trung Quốc đại lục để các em có thể trải nghiệm 1 kỳ nghỉ lễ Tết Nguyên đán với các gia đình ở Đặc khu hành chính Hồng Kông (Trung Quốc).

Các gia đình Hồng Kông đón 25 trẻ mồ côi cùng ăn Tết ảnh 125 em nhỏ mồ côi từ Trung Quốc đại lục đến Hồng Kông đón Tết Nguyên đán

25 học sinh từ 2 tỉnh Phúc Kiến và Hồ Nam (Trung Quốc) đã được trải qua kỳ nghỉ lễ Tết Nguyên đán 6 ngày tại Hồng Kông, cùng được đón Tết cùng các gia đình địa phương như những người thân trong gia đình họ.

Các em được thưởng thức các món ăn truyền thống, được tặng quần áo mới và được đưa đi chơi khắp nơi… Em Châu Hoan Hoan, 12 tuổi, là trẻ mồ côi tại một trường nội trú ở tỉnh miền núi Hồ Nam cho biết, em chỉ được gặp ông bà mình vào dịp Tết Nguyên đán hàng năm nên rất trân trọng những khoảnh khắc ấm cúng.

“Cháu không bao giờ đòi hỏi ông bà mua cho cháu bất cứ thứ gì bởi cháu biết họ cũng đâu có tiền”, cô bé Hoan Hoan nói. Nhưng Tết năm nay, thực sự em có được trải nghiệm vô cùng thú vị khi em được đón Tết cùng những người lạ nhưng rất thân thiện, gần gũi, em được đi tắm biển hay nếm thử chiếc bánh pizza đầu tiên tự tay làm…

Còn đối với các chủ nhà ở Hồng Kông đón nhận các em trong dịp lễ này, họ rất cảm động trước những cảnh đời cơ cực của các em, bởi cách các em thể hiện mong muốn, khát khao có một mái ấm gia đình, có được tình yêu thương, sự chăm sóc từ người thân.

Cô Chan, một chủ nhà nhận 1 bé gái mồ côi 11 tuổi nói: “Các cháu nhỏ không cần sự xa hoa mà chỉ muốn cảm nhận được sự ấm áp từ những người gần như một gia đình. Thấy chúng vui vẻ, hạnh phúc, tôi cũng cảm thấy mình may mắn”.