Bị vợ mắng do đi uống rượu, chồng phóng hỏa đốt nhà

ANTD.VN -Anh Bảy đi uống rượu về thì bị vợ cằn nhằn. Tức giận, thấy vợ bế con đi chơi, anh Bảy phóng hỏa đốt trụi căn nhà của mình.

Ngày 21-6, thông tin từ UBND xã Quang Phong, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An, cho biết, chiều trước đó 1 ngày, trên địa bàn xã xảy ra vụ cháy khiến 1 ngôi nhà bị thiêu rụi.

Theo đó, vào khoảng 13h30 ngày 20-6 anh Hà Văn Bảy (25 tuổi) trú bản Nậm Xái đi uống rượu với bạn về. Thấy chồng vào nhà, vợ anh Bảy có cằn nhằn mấy câu.

Giận vợ vì bị mắng, anh Bảy phóng hỏa đốt nhà của mình (ảnh minh họa)

Tức giận vì bị mắng nên khi thấy vợ bế con qua nhà hàng xóm, anh Bảy châm lửa đốt nhà mình. Phát hiện khói lửa bao trùm căn nhà, người dân nhanh chóng tri hô cùng nhau dập lửa. Tuy nhiên, do nhà làm bằng tranh, tre nên chỉ trong chốc lát ngọn lủa bao trùm rồi thiêu rụi toàn bộ căn nhà.

Ngọn lửa cũng đã khiến toàn bộ tài sản của vợ chồng anh Bảy bị cháy sạch. Tại cơ quan công an, anh Bảy cho biết do bị vợ mắng nên mới phóng hỏa đốt nhà để “dằn mặt” vợ mình.