Bé sơ sinh sống sót sau khi bị "mẹ hổ" chôn

ANTD.VN - Nhờ tiếng khóc, một bé trai sơ sinh đã được nhân viên của một nhà máy gỗ ở thị trấn Paddock, tỉnh KwaZulu-Natal, miền đông Nam Phi, tìm thấy và cứu lên từ một ngôi mộ tạm.

Em bé bị vùi dưới lớp gỗ và đất

Cảnh sát Gerald Mfeka cho biết: “Các công nhân phát hiện em bé dưới lớp gỗ và cát. Sau khi câu chuyện trở nên ầm ĩ, một phụ nữ 25 tuổi (là công nhân tại nhà máy gỗ trên) đã thú nhận đứa bé là con mình. Cô ta giải thích đây là đứa con thứ hai, đứa lớn được 4 tuổi. Vì sợ cha mẹ không chấp nhận việc đẻ thêm con nên cô ta đã hành động như vậy”.

Em bé sau đó được đưa tới Bệnh viện khu vực Port Shepstone để chăm sóc.

Hiện chưa rõ các cáo buộc mà người mẹ của bé này sẽ phải đối mặt do chôn sống con, hoặc liệu cô ta có được nhận lại con hay không.