Bất ngờ sống lại trước giờ hỏa táng

ANTD.VN - Một vụ việc lạ lùng đã xảy ra tại một ngôi làng ở bang Kanataka, Ấn Độ khi chàng trai Kumar Marewad, 17 tuổi bất ngờ sống lại ngay trong đám tang của chính mình.

Kumar bất ngờ sống lại ngay trong đám tang của chính mình. Ảnh minh họa

Tờ Times of India ngày 20-2 đưa tin, Kumar bị chó hoang cắn cách đây khoảng một tháng và bắt đầu lên cơn sốt cao hồi tuần trước.

Khi bệnh tình ngày càng xấu đi, chàng trai được đưa đến bệnh viện và phải dùng máy trợ thở.

Anh Sharanappa Naikar, anh rể của Kumar, cho biết, gia đình đã quyết định đưa Kumar về nhà sau khi các bác sĩ nói rằng cơ hội sống sót của cậu rất thấp.

Khi về đến nhà, gia đình phát hiện Kumar không còn thở hay cử động nên cho rằng cậu đã chết. Họ chuẩn bị đám tang và đến ngôi làng gần đó để làm nghi thức hỏa táng.

Toàn bộ quãng đường đưa tang chỉ dài khoảng 2 km. Trên đường đi, Kumar bất ngờ mở mắt, cử động tay, chân và thở dốc. Cậu nhanh chóng được đưa trở lại bệnh viện và vẫn trong tình trạng nguy kịch.