Ẩu đả trên phố, nhà vô địch thế giới bị đánh chết

ANTD.VN - Andrey Drachyov, nhà vô địch thế giới môn Powerlifting (môn thể thao cá nhân mà ở đó trong mỗi cuộc thi các thí sinh sẽ cố gắng nâng được mức tạ nặng nhất có thể trong mỗi lượt thử), đã qua đời tại bệnh viện sau khi bị chấn thương nghiêm trọng ở đầu trong cuộc ẩu đả trên phố ở thành phố Khabarovsk thuộc vùng Viễn Đông của Nga. 

Hiện trường vụ ẩu đả trên phố ở Khabarovsk

Vụ việc xảy ra bên ngoài một quán cà phê ở trung tâm Khabarovsk vào sáng sớm 20-8 và được camera giám sát ghi lại.

Đối thủ của Drachyov, 22 tuổi, dường như đã được đào tạo bài bản về võ thuật khi anh ta hạ gục nhà vô địch này bằng một cú đá vòng tròn. Drachyov cố đứng dậy, nhưng nhận thêm một cú đá vào đầu và đổ rầm xuống vỉa hè.

Kẻ tấn công còn bồi thêm một số cú đánh vào đầu Drachyov trước khi các nhân viên bảo vệ từ quán cà phê can thiệp.

“Theo dữ liệu sơ bộ, nguyên nhân gây tử vong là thương tích não”, cảnh sát địa phương cho biết.

Kẻ sát hại Drachyov được xác định là Anar Allakhveranov, đã bỏ trốn khỏi hiện trường và đang bị truy nã.