"Ao làng" lên ngôi

ANTD.VN - Dân gian có câu Việt Nam mình “rừng vàng biển bạc”, “trai xinh gái đẹp” cấm có sai, bác nhỉ.
- Câu thứ nhất thì tôi công nhận, chứ câu thứ hai thì đáng ngờ lắm. Nước ta đứng ở tốp dưới của thế giới về hình thể do quá thấp bé, nhẹ cân. Khí hậu lại khắc nghiệt, nắng mưa thất thường, ô nhiễm môi trường ở mức báo động thì đẹp làm sao được?

- Vậy mà chỉ trong có 10 ngày đầu tháng 12 Việt Nam đã có 8 người đẹp đăng quang Hoa hậu, 1 người đạt Á hậu. Nếu tính cả năm 2017 thì không kể xiết. Không xinh tươi thì làm sao giành được nhiều ngôi vị “cao quý” như thế. 

- Nếu thực sự xinh đẹp thì phải đoạt Hoa hậu thế giới, chứ mấy cái giải “ao làng” đó thì kể ra làm gì.

- Bác cứ đùa. Ban giám khảo toàn những “ngôi sao” nổi tiếng họ chấm “công bằng” lắm, có tì vết là họ loại ngay.

- Qua cái vụ một cô phẫu thuật thẩm mỹ hơn 20 lần suốt từ gót chân tới đỉnh đầu mà vẫn đoạt ngôi Hoa hậu là tôi hiểu bản chất của các cuộc thi này rồi. Mà tôi cũng không hiểu sao Việt Nam mình tổ chức lắm cuộc thi sắc đẹp thế nhỉ?

- Thì nhờ những cuộc thi như thế mà nhiều người đẹp mới thoát nghèo. Nhiều người sau khi lên ngôi đã đổi đời với nhà lầu, xe hơi nhờ dựa bóng các “đại gia”.

- Họ có làm được gì để ích nước lợi dân đâu. Nhà nước cần chấn chỉnh sớm việc này để đỡ mang tiếng cho những phụ nữ Việt vốn đoan chính, nết na bác ạ!