Khỏa thân ra đường bắt taxi

ANTĐ - Một người đàn ông mộng du đã đi ra khỏi một khách sạn ở trung tâm thành phố Manchester (Vương quốc Anh), sau đó đứng đường bắt taxi.

Thế nhưng, thay vì dừng xe, người lái xe đã gọi điện báo cảnh sát. Đến hiện trường trên phố Chorlton sau 4h sáng, cảnh sát thấy rằng đây không phải là một kẻ phá phách mà là người bị mộng du. Hóa ra ông ta đi ngủ nhưng không mặc quần áo và cứ như vậy đi ra ngoài. Cảnh sát sau đó đánh thức ông ta rồi đưa về khách sạn. Ông này đã cảm ơn sự giúp đỡ của cảnh sát, thậm chí còn đề nghị chụp ảnh “tự sướng” với họ để đánh dấu sự kiện hy hữu này.