Khó tin: Người phụ nữ béo nhất thế giới vẫn “sex” 6 lần/ngày

ANTĐ - Thật khó tin nhưng đây là câu chuyện có thật của người đàn bà béo nhất thế giới - Pauline Potter.

Pauline Potter, 47 tuổi, nặng 457 kg. Với số cân này, cô không thể đi lại được và phải nhờ đến sự chăm sóc của con trai Dillon, 19 tuổi, nặng 115kg.

Cách đây 3 năm, Pauline Potter ly dị chồng và cô không mong tìm được tình yêu mới.

Nặng gần 500kg vẫn “yêu” 6 lần/ngày, Phi thường - kỳ quặc, Pauline Potter, alex, Dillon, nguoi dan ba beo nhat the gioi, chuyen la, phi thuong ky quac

Pauline Potter và cơ thể "đồ sộ"                 

Tuy nhiên, sau khi giành được danh hiệu người phụ nữ nặng cân nhất thế giới, được công nhận bởi Kỷ lục thế giới Guinness vào đầu năm nay, người chồng cũ của cô là Alex đã tìm về và họ lại bắt đầu cuộc sống vợ chồng như trước kia.

Trong một cuộc phỏng vấn, Alex, (người nặng 63kg) chia sẻ: "Pauline Potter không thể tự làm bất cứ việc gì, kể cả mặc quần áo hay vào toilet. Thế nhưng, tôi vẫn muốn trở thành chồng, người tình và người chăm sóc Pauline một lần nữa. Điều quan trọng hơn, tôi không thể quên được những lần chung chăn gối với Pauline. Cô ấy nặng tới 457 kg song hàng ngày chúng tôi đều làm chuyện ấy bởi chúng tôi cho rằng đó là việc tốt cho cuộc sống vợ chồng”.

Nặng gần 500kg vẫn “yêu” 6 lần/ngày, Phi thường - kỳ quặc, Pauline Potter, alex, Dillon, nguoi dan ba beo nhat the gioi, chuyen la, phi thuong ky quac
                         

Hình ảnh hạnh phúc của hai vợ chồng hiện giờ                                     

“Cho đến bây giờ, nhiều khi nghĩ lại, tôi vẫn thấy việc từng bỏ Pauline để ra đi là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời. Chính hành động này đã khiến cô ấy tăng thêm cân và trở  thành người phụ nữ béo nhất thế giới. Cũng khoảng thời gian xa Pauline, tôi mới nhận ra, tôi vẫn còn rất yêu cô ấy”, Alex tâm sự thêm.

Về chuyện giường chiếu, Alex khẳng định: “Không biết mọi người nghĩ thế nào đối với trường hợp của tôi và Pauline, nhưng tôi có thể tiết lộ, Pauline là người phụ nữ tuyệt vời khi trên giường. Nói điều này hơi khó nhưng cô ấy tuyệt hơn bất kỳ phụ nữ nào khác mà tôi từng quan hệ. Ngay trong ngày đầu tiên trở lại với nhau, trong vòng 24h, chúng tôi đã làm chuyện ấy tới 6 lần… Cho dù tôi còn không nặng bằng một cái chân của Pauline nhưng chúng tôi vẫn tìm được tư thế “tiện” nhất khiến cả hai cùng thỏa mãn. Duy chỉ có điều, việc yêu khá nguy hiểm vì giường có thể sập bất cứ lúc…”.

Nặng gần 500kg vẫn “yêu” 6 lần/ngày, Phi thường - kỳ quặc, Pauline Potter, alex, Dillon, nguoi dan ba beo nhat the gioi, chuyen la, phi thuong ky quac

Pauline và con trai Dillon

Về phía Pauline, cô cũng tâm sự: "Hầu hết phụ nữ đều nghĩ rằng, họ phải giảm cân và có thân hình mảnh mai mới mong thu hút sự chú ý của đàn ông hay những người… cũ. Thế nhưng, với tôi thì ngược lại. Chính việc trở thành người phụ nữ béo nhất thế giới đã khiến Alex yêu tôi một lần nữa. Hiện cả hai đang cố gắng đưa mối quan hệ vợ chồng đi đúng hướng".

Nặng gần 500kg vẫn “yêu” 6 lần/ngày, Phi thường - kỳ quặc, Pauline Potter, alex, Dillon, nguoi dan ba beo nhat the gioi, chuyen la, phi thuong ky quac

Ngày trọng đại: Pauline và Alex tại lễ cưới năm 2005

Pauline và Alex gặp nhau năm 2002 khi Alex gửi thư nhầm tới địa chỉ của Pauline. Sau đó, họ trao đổi thư từ, hẹn hò và gắn kết cuộc đời với nhau bằng một đám cưới.