Thầy nào trò nấy

ANTD.VN - Thỉnh thoảng xem báo thấy cảnh cô giáo cấu véo học trò, dìm đầu các cháu vào bể nước, tát vào mặt trẻ bôm bốp, tôi buồn cho nền giáo dục của mình quá.

- Đấy chỉ là những trường hợp cá biệt thôi, thực tế trong xã hội vẫn có nhiều tấm gương sáng về tình thầy trò đấy chứ bác. Như ở trường THCS Nguyễn Khuyến, TP Đà Nẵng,  cô Trần Thị Trúc Hạ suốt bao năm cưu mang học trò nghèo, khiến ai nghe cũng xúc động.

- Thật là những tấm lòng hiếm có bác nhỉ!

- Cả 2 vợ chồng cô Hạ đều làm Nhà nước lương ba cọc ba đồng, một nách nuôi 2 con nhỏ nên để giúp đỡ cậu học trò nhà nghèo, cô phải chắt chiu từng đồng. Nhiều khi, cô phải nhịn bữa sáng lên lớp.

- Có hôm thấy cậu học trò mặt mũi phờ phạc vì phải thức đêm trông mẹ trong bệnh viện, cô nhường nắm xôi của mình cho cậu bé. Khi không có tiền, cô còn vận động người thân, đồng nghiệp đóng góp để học trò có lộ phí đi thi học sinh giỏi cấp quốc gia. 

- Cô giáo tốt như vậy, liệu cậu học trò kia có xứng đáng không?

- Không phụ lòng cô, cậu giành được nhiều giải thưởng và năm vừa rồi thi đỗ vào trường Y.

- Đúng là cô nào, trò nấy. Việt Nam mà có nhiều những thầy cô thế này nền giáo dục nước ta cũng bớt u ám, bác nhỉ.