Sống lại khúc tráng ca hào hùng trên bầu trời Hà Nội

ANTD.VN - Thắng lợi của quân và dân Thủ đô Hà Nội trong 12 ngày đêm chiến đấu với không quân Mỹ trên bầu trời Thủ đô vào cuối năm 1972 khiến cho dư luận thế giới ngỡ ngàng, thán phục và liên tưởng đến một “Điện Biên Phủ thứ hai - Điện Biên Phủ trên không”. Quân và dân Hà Nội đã không bị khuất phục trước sức mạnh của không lực Mỹ, mà còn làm cho hàng chục “pháo đài bay B-52”, “con ma”, “thần sấm” phải phơi xác ngay trên mảnh đất thiêng Thăng Long - Đông Đô - Hà Nội. 

Báo An ninh Thủ đô trân trọng giới thiệu tới bạn đọc những hình ảnh về chiến thắng lịch sử của 45 năm trước, những hình ảnh đang được trưng bày tại triển lãm “Đánh thắng B-52” ở Bảo tàng Phòng không - Không quân (173 Trường Chinh, Hà Nội).

Triển lãm “Đánh thắng B-52” trưng bày trên 300 tư liệu, hiện vật, hình ảnh trong chiến dịch phòng không bảo vệ Hà Nội từ ngày 18 đến 29-12-1972

Quân ủy Trung ương họp bàn phương án tác chiến phòng không trong chiến dịch tập kích bằng máy bay B-52 của không quân Mỹ năm 1972

Trung tướng Vương Thừa Vũ, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam thăm cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 77, Trung đoàn 257 tại trận địa tên lửa Chèm  

Đại tướng Võ Nguyên Giáp duyệt phương án đánh B-52 của Bộ Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân

Radar đã phục vụ đắc lực cho các đơn vị hỏa lực sớm phát hiện máy bay B-52

Dây chuyền lắp ráp đạn tên lửa của Trung đoàn 257 làm việc suốt ngày đêm để đảm bảo đạn kịp thời cho các tiểu đoàn hỏa lực

Các đơn vị phòng không sẵn sàng chiến đấu bảo vệ bầu trời Hà Nội

Sáng 27-12-1972, Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng và Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Duy Hưng tới thăm hỏi và động viên nhân dân phố Khâm Thiên sau trận bom khốc liệt đêm 26-12-1972

Xác máy bay  B-52 bị bắn rơi đêm 20-12 

Chiếc B-52 đầu tiên bị Tiểu đoàn 59, Trung đoàn Tên lửa 261 bắn rơi trên cánh đồng Chuôm (xã Phù Lỗ, huyện Đông Anh) vào lúc 20 giờ 13 phút đêm 18-12-1972

Bệ phóng tên lửa của Tiểu đoàn 59, Trung đoàn 261, đơn vị đã hạ chiếc B-52 đầu tiên vào đêm 18-12-1972 trên bầu trời Hà Nội

Kính ngắm quang học sử dụng trong điều kiện radar, tên lửa bị nhiễu nặng đã góp phần quan trọng vào các trận đánh của bộ đội tên lửa trong 12 ngày đêm tháng 12-1972

Hoa Ngọc Hà khoe sắc bên xác máy bay B-52 một sớm mùa đông năm 1972

Những phút giây bình yên của trẻ em Hà Nội trước chiến dịch 12 ngày đêm năm 1972

Các chiến sĩ Tiêu đồ tại Sở Chỉ huy đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ các lực lượng chiến đấu bảo vệ Thủ đô Hà Nội  

Khẩu đội bệ phóng, Tiểu đoàn 77, Trung đoàn tên lửa 257 rút kinh nghiệm chiến đấu tại trận địa tên lửa Chèm