Sẻ chia và yêu thương

ANTD.VN - Là chủ đề của chương trình hoạt động tình nghĩa tại Trung tâm chăm sóc người cao tuổi Nhân Ái, do Phòng Bảo vệ chính trị I - CATP Hà Nội thực hiện diễn ra trong sáng 22-3.

Với tình cảm đặc biệt dành cho đồng chí Trịnh Anh Hiếu, cán bộ Phòng Bảo vệ chính trị I - CATP Hà Nội bị thương trong khi làm nhiệm vụ nhiều năm về trước hiện đang được chăm sóc tại Trung tâm chăm sóc người cao tuổi Nhân Ái, Đoàn Thanh niên và Hội phụ nữ Phòng Bảo vệ chính trị I đã tham mưu chỉ huy phòng tổ chức một chương trình thăm hỏi, tặng quà những người đang được chăm sóc tại Trung tâm Nhân Ái.

Chỉ huy và CBCS Phòng Bảo vệ chính trị I thăm hỏi và động viên đồng chí Trịnh Anh Hiếu, cán bộ Phòng Bảo vệ chính trị I bị thương trong khi làm nhiệm vụ

Trung tá Nguyễn Hào Hùng, Phó trưởng phòng Bảo vệ chính trị I chia sẻ, tháng 3 ý nghĩa với ngày Quốc tế Hạnh phúc, Quốc tế Phụ nữ, thành lập Đoàn TNCS Hồ Chi Minh, chính vì lẽ đó với hành động tương thân, tương ái, chia sẻ tình cảm, tri ân các thế hệ người cao tuổi, tiếp nối truyền thống yêu trẻ kính già, tập thể CBCS Phòng Bảo vệ chính trị I đã đến với gia đình Nhân Ái, một mặt thăm hỏi động viên đồng chí Trịnh Anh Hiếu, cán bộ của phòng đang điều trị tại đây, mặt khác thăm hỏi, động viên người cao tuổi ở đây vượt qua khó khăn về tuổi tác, bệnh tật.

Thăm hỏi và tặng quà các cụ già đang điều trị tại Trung tâm

Qua đó, mong các cụ sẽ hợp tác với bác sỹ của Trung tâm, chăm sóc sức khỏe cho bản thân, tạo ra động lực, sự yên tâm cho con cháu để xây dựng gia đình, phát triển đất nước.

Cảm ơn tấm lòng của CBCS Phòng Bảo vệ chính trị I không chỉ dành cho đồng đội mà còn cho những người già đang ở trung tâm, bà Nguyễn Thị Kim Thanh, Giám đốc Trung tâm người cao tuổi Nhân Ái cho hay, Trung tâm Nhân Ái không phải là một tổ chức bảo trợ xã hội mà là một mô hình dịch vụ chăm sóc.

Những tiết mục "văn nghệ" đặc biệt trong chương trình

Do đó, những người già sống tại trung tâm có cuộc sống đầy đủ về mặt vật chất, nhưng thực sự món quà tình cảm mà các CBCS Phòng Bảo vệ chính trị I CATP mang đến có rất nhiều ý nghĩa, món quà ấy giúp các cụ vui vẻ hơn và nhận thấy rằng, mình không bị xã hội lãng quên.

Tại buổi giao lưu đặc biệt ấy, không chỉ các cụ đang điều trị tại trung tâm xúc động mà những chiến sỹ an ninh cũng không cầm được nước mắt trước ý chí, nghị lực kiên cường của các cụ trong chiến đấu với bệnh tật.

Những món quà nhỏ nặng nghĩa tình đã đến với từng người già trong Trung tâm Nhân Ái

Những ca khúc về mẹ cha, về một thời hoa lửa do chính các cụ, CBCS và nhân viên Trung tâm Nhân Ái biểu diễn như không muốn có điểm dừng. Thượng úy Nguyễn Thị Dương, Chủ tịch Hội Phụ nữ Phòng Bảo vệ chính trị I xúc động cho biết, các bác ở đây như người cha, người mẹ của mình ở nhà.

Vì điều kiện hoàn cảnh không được sống gần con cháu nên hy vọng rằng chúng tôi đến với các bác sẽ an ủi phần nào, giúp vơi đi những nỗi buồn trong cuộc sống.