Phường Tứ Liên, quận Tây Hồ: Hàng trăm hộ dân ngập lụt trong nước bẩn

ANTD.VN - Mặc dù con bão số 3 đã đi qua được gần 1 tuần, nhưng những cư dân của 4 tổ dân phố số 31, 32, 34, 37 thuộc phường Tứ Liên, quận Tây Hồ vẫn chưa có nổi một ngày khô ráo. Nước bẩn dâng khắp nơi, cuộc sống đảo lộn, môi trường ô nhiễm nặng nề và nguy cơ dịch bệnh có thể bùng phát bất cứ lúc nào…

Vừa mưa đã lụt

          Sau những trận mưa như trút hôm 19-8 hầu như mọi hoạt động của của con ngõ 124 đường Âu Cơ (phường Tứ Liên) rơi vào cảnh tê liệt. Đường đi lối lại bỗng chốc biến thành ao tù với đủ loại bao nilon, rác thải nổi lềnh phềnh. Nhiều đoạn nước bẩn ngập ngang bụng khiến tải sản của người dân cũng hư hại nặng. Những tưởng việc ngập úng chỉ diễn ra trong thời gian ngắn, nhưng đến tận hôm nay, hàng trăm hộ dân vẫn phải chịu cảnh bì bõm giữa mệnh mông nước thải và chưa biết bao giờ mới chấm dứt.

Nước thải, rác rưởi dâng khắp nơi kèm theo nguy cơ  tại nạn do dây điện đứt, chập

Ông Nguyễn Cảnh Dần trú tại số 38 ngách 45, ngõ 124 Âu Cơ tố khổ: “Nhiều năm nay cư dân nơi đây vẫn thường xuyên bị ngập mỗi lần mưa lớn kéo dài. Thế nhưng đây là lần ngập nặng nề nhất. Nhiều hộ gia đình trong ngõ đã không thể duy trì sinh hoạt như bình thường nên buộc phải “di tản” đến sống nhờ cha mẹ, họ hàng”. Kể từ hôm cả khu bị ngập, hôm nào ông Dần cũng phải xắn quần tới háng cõng đứa cháu lội nước đi học rồi về “cố thủ” trong nhà  cả ngày. Theo ông Dần, trước đây hệ thống thoát nước của con ngõ này vẫn sử dụng bình thường. Nhưng kể từ khi Trường mầm non Tứ Liên được xây dựng thì việc thoát nước bị ảnh hưởng nặng nề do trường nằm ngay trên cống thải. Người dân đã nhiều lần “kêu” lên UBND phường để có phương án giải quyết tình trạng ngập lụt, nhưng mọi việc vẫn không được thay đổi.

Trường mầm non Tứ Liên bị cho là nguyên nhân gây nên ngập lụt cho các tổ dân phố trong phường

Phường Tứ Liên, quận Tây Hồ: Hàng trăm hộ dân ngập lụt trong nước bẩn ảnh 3

Phường Tứ Liên, quận Tây Hồ: Hàng trăm hộ dân ngập lụt trong nước bẩn ảnh 4Phụ huynh hàng ngày phải lội trong nước cống bồng bế con đi học

Chị Hoàng Anh trú tại số nhà 42 ngách 45 cũng cho biết: “Đã 5 ngày nay, cư dân nơi đây phải đối mặt với tứ bề nước bẩn. Nhiều hộ còn không có cả nước sạch để dùng bởi toàn bộ hệ thống bể ngầm đều đã ngập trong nước cống. Những hộ nào còn trụ lại vì không có nơi “di tản” thì buộc phải đi mua nước đóng bình để sử dụng, đồng thời phải bì bõm luôn trong dòng nước thải do chính mình xả ra. Cực nhất là những gia đình có con nhỏ vì phải luôn để mắt đến lũ trẻ. Nói dại miệng, nước ngập sâu thế kia thì chỉ cần sao nhãng đi vài phút là những đứa bé 1-2 tuổi có thể lăm “tõm” xuống và đuối nước bất cứ lúc nào”. Cũng theo ý kiến chị Hoàng Anh thì những nỗi khổ này vẫn chưa đáng lo bằng nguy cơ tai nạn chập điện mà chỉ cần thoáng nghĩ đến cũng đủ rùng mình.

Người dân đắp đập để ngăn nước bẩn tràn vào nhà

Chưa có giải pháp

Các con ngõ ngập lụt của phường Tứ Liên trong những ngày này đang trở thành nơi thu hút đám trẻ từ các khu dân cư quanh đó đến… vẫy vùng. Trẻ con vốn hiếu kỳ và ham chơi, khi thấy ngõ biến thành sông chúng lại tỏ ra vô cùng thích thú và thi nhau kéo đến nô đùa. Bà Nguyễn Thị Lệ ở số 12, ngách 14 ngõ 200 đường Âu Cơ than: “Tôi không hiểu tại sao chính quyền lại không cử cán bộ xuống hỗ trợ hay giúp đỡ người dân bị ngập lụt trong những ngày này. Cạnh các con ngõ bị ngập này là con mương nước thải lộ thiên. Đám trẻ kia nô đùa, nghịch ngợm chẳng may ngã xuống đó thì có trời cứu. Ngoài ra, do tiếp xúc với nước bẩn nên rất nhiều người đã bị lở loét chân tay do căn bệnh nấm gây ra. Theo kinh nghiệm của chúng tôi, mới mức độ ngập như hiện này thì ít nhất 1 tuần nữa nước mới có thể rút hết. Thế nhưng, sau khi nước rút thì cả khu vực này lúc nào cũng bốc mùi tanh tưởi do bùn cống hôi thối. Sự ô nhiễm lúc đó mới thực sự đeo dọa cộng đồng dân cư trong khu vực này”.

Trẻ em háo hức nô đùa trong dòng nước đen xì, bẩn thỉu

Phường Tứ Liên, quận Tây Hồ: Hàng trăm hộ dân ngập lụt trong nước bẩn ảnh 8

Những con ngõ vắng tanh do người dân đã "di tản" để chạy lụt

Trao đổi với phóng viên Báo An ninh Thủ đô, ông Lê Văn Thủy - Phó Chủ tịch UBND phường Tứ Liên cho biết: “Không chỉ riêng người dân mà ngay cả trụ sở UBND phường cũng bị ngập trong nước bẩn mỗi khi mưa lớn và việc giải quyết tình trạng này nằm quá khả năng của phường. Hiện nay chúng tôi có 4 tổ dân phố đang bị ngập do dùng chung hệ thống thoát nước thải. Hệ thống này dù đã được cống hóa nhưng mới chỉ kéo dài khoảng 200m và đi ngầm dưới nền của Trường mầm non Tứ Liên. Có khả năng cống ngầm đã bị bùn đất ứ đọng quá dày khiến nước không thoát được. Phường đã báo cáo sự việc lên UBND quận Tây Hồ, Xí nghiệp thoát nước số 1 để được giải quyết. Vừa rồi Xí nghiệp thoát nước số 1 cũng đã tiến hành khảo sát và đưa ra giải pháp trước mắt là phát quang bụi rậm, nạo vét bùn trên bề mặt. Tuy nhiên để khắc phục triệt để thì cần nạo vét, kè bê tông hoặc cống hóa toàn bộ phần hạ lưu của mương nước thải Đầm Cụm 5 ở phía hạ lưu thì người dân mới thoát cảnh ngập lụt. Việc này tốn kém hàng chục tỷ đồng nên chúng tôi vẫn đang phải chờ ý kiến từ cấp trên”.

Những con ngõ ngập nhẹ nhất thì cũng đầy bèo tấm, rác rưởi