Phóng viên ANTĐ và cảnh sát hỗ trợ tư pháp chặn đứng vụ ẩu đả

ANTD.VN - Tòa vừa dứt lời tuyên bố hoãn xử thì cũng là lúc hành lang phòng xử án bỗng biến thành “võ đài”, khi hai bên gia đình bị cáo và bị hại lao vào ẩu đả nhau…

Nhiều năm đeo bám mảng “pháp đình”, tôi cũng như các phóng viên của một số tờ báo khác từng chứng kiến không ít chuyện “chẳng ra sao” ở chốn công đường. Nào là gia đình bị hại ôm di ảnh khóc lóc thảm thiết và đòi “xử tử” ngay kẻ đã giết hại người thân của họ; nào là bị cáo “cò quay”, ăn vạ đủ kiểu hoặc cũng có những vụ án người thua kiện nằm vật ra giữa sân tòa gào thét, oán thán… 

Phóng viên ANTĐ và cảnh sát hỗ trợ tư pháp chặn đứng vụ ẩu đả ảnh 1Nhà báo Trịnh Tuyến và Trung úy Nguyễn Anh Tuấn - cán bộ Trại Tạm giam số 1 CATP Hà Nội

Phiên tòa dang dở, ấm ức trào dâng…

Tất cả những chuyện nêu trên, thực tế không chỉ xảy ra ở Tòa án Hà Nội mà ở nhiều nơi khác, tự nhiên như một phần của cuộc sống. Nhưng câu chuyện mà tôi nhắc tới quả thật khá hy hữu. Đó là vụ án Phùng Đình Ánh (SN 1998 ở xã Mỹ Lương, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) cùng nhóm nữ bị cáo phạm tội “Giết người” được đưa ra xét xử vào cuối tháng 2 vừa qua. 

Theo đó, hôm Phùng Đình Ánh cùng đồng phạm bị đưa ra xét xử, người thân của cả các bị cáo và bị hại đều tới tòa rất đông. Chính vì thế mà ngay khi họ xuất hiện, bầu không khí trong phòng xử án bỗng trở nên căng thẳng và ngột ngạt. Nhưng sự trật tự, trang nghiêm cần phải có ở một phiên tòa thì vẫn được bảo đảm cho tới khi vị chủ tọa phiên xử tuyên bố hoãn tòa với một lý do rất chính đáng. Phiên tòa hôm ấy dừng ở nửa chừng, vì thế mà sự căng thẳng, bực bội trong những người của cả gia đình các bị cáo lẫn bị hại đều nhanh chóng lên đến đỉnh điểm. 

Ngay sau đó, hàng chục người vừa chen chúc  rời khỏi phòng xử án, vừa tranh thủ chửi đổng sang phía bên kia. Ra đến hành lang phòng xử án, đám đông bỗng phân tách thành hai nhóm rõ rệt, đồng thời tiếp tục “khẩu chiến” dữ dội hơn. Đến khi một người bên phía gia đình các bị cáo tung ra những lời lẽ xúc phạm người đã mất (thanh niên bị giết trong vụ án) thì lập tức phải nhận ngay cú xông phi của một người trong nhóm đối phương. 

Đảm bảo trật tự nơi tôn nghiêm

Từ cú “tung cước” ban đầu đó, cuộc ẩu đả giữa hai nhóm người đối nghịch nhau (cả đàn ông lẫn đàn bà) cứ thế “leo thang” đến mức  một phụ nữ bên phía gia đình bị hại bị thương tích ở mặt… Thoáng chút bất ngờ trước cảnh tượng ẩu đả tại nơi tôn nghiêm, song với tâm thế của một phóng viên Báo An ninh Thủ đô nên tôi bật ngay dậy, rút máy ảnh bấm lia lịa, đồng thời  thông tin ngay cho các cán bộ chiến sỹ đang canh giữ phạm nhân ở trong phòng xử án. 

May thay ngay khi nghe được những tiếng hô hoán của tôi, Trung úy Nguyễn Anh Tuấn - Đội Bảo vệ số 1 (Trại Tạm giam số 1 - CATP Hà Nội), người cùng các đồng đội dẫn giải Ánh cùng đồng phạm ra tòa lập tức xông thẳng vào giữa đám đông để can ngăn họ.

Trong tích tắc tiếp theo, một số đồng đội của anh cũng kịp thời lao tới bọc lót, hỗ trợ. Nhờ thế mà đám đông hiếu chiến đã nhanh chóng bị dẹp bỏ. Và còn một điều may mắn nữa là người phụ nữ bên phía gia đình bị hại bị chảy máu ở mặt cũng chỉ là vết thương phần mềm ở ngoài da.

Chiều cùng ngày, biết tin phóng viên Báo An ninh Thủ đô đang nắm giữ những hình ảnh, bằng chứng xác đáng về vụ việc gây rối tại tòa, CAP Trần Hưng Đạo (quận Hoàn Kiếm) đã liên hệ và đề nghị phối hợp. Lẽ dĩ nhiên, tôi lập tức chuyển hết cho các đồng chí công an phường sở tại toàn bộ hình ảnh, đoạn quay về vụ việc khá hy hữu này.   

Giờ đây, mỗi khi gặp lại Trung úy Nguyễn Anh Tuấn, chúng tôi vẫn thường nhắc lại cho nhau nghe về vụ việc ẩu đả tại Tòa án Hà Nội hồi đầu năm để thấy rằng, những tình huống an ninh, trật tự bất ngờ sẽ không chừa bất cứ đâu. Nhưng nếu tất thảy cán bộ, chiến sỹ thuộc lực lượng Công an Thủ đô chúng ta đều sẵn sàng nêu cao tinh thần dũng cảm, quyết đoán và mạnh mẽ như Trung úy Nguyễn Anh Tuấn thì chắc chắn mọi việc căng thẳng đều có thể hóa giải. Hồi đáp những lời lẽ có phần “sách vở” của tôi, người cán bộ cảnh sát hỗ trợ  tư pháp của Trại Tạm giam số 1 - CATP Hà Nội chỉ nở một nụ cười tươi tắn.