Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân:

“Những hy sinh mất mát không thể đo đếm”

ANTĐ - Chiều 26-7, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ đã đến thăm, tặng quà 2 gia đình thân nhân liệt sỹ và thương binh Công an Hà Nội. Cùng đi với đồng chí Phó Thủ tướng có đại diện lãnh đạo Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội; đại diện lãnh đạo Tổng cục Xây dựng lực lượng -  Bộ Công an, và Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung - Giám đốc CATP.

“Những hy sinh mất mát không thể đo đếm” ảnh 1
Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ đến thăm hỏi,
tặng quà gia đình liệt sỹ Nguyễn Tài Hải, nguyên Phó trưởng CAP Chương Dương, quận Hoàn Kiếm


Hai gia đình liệt sỹ, thương binh được Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đến thăm, tặng quà đúng vào dịp kỷ niệm 66 năm ngày Thương binh, liệt sỹ xứng đáng là những tấm gương tiêu biểu của Công an Hà Nội về tinh thần hy sinh dũng cảm, quên mình vì cuộc sống bình yên của nhân dân. Đó là gia đình liệt sỹ Nguyễn Tài Hải, nguyên Phó trưởng CAP Chương Dương, quận Hoàn Kiếm. Liệt sỹ Nguyễn Tài Hải sinh năm 1952, trong một gia đình giàu truyền thống Cách mạng tại làng Vạn Phúc - Ba Đình, Hà Nội. Cha anh là cụ Nguyễn Tài Lạc, cán bộ tiền khởi nghĩa. 

Cụ Nguyễn Tài Lạc là một trong những chiến sỹ Cách mạng trung kiên, từng tham gia tiêu diệt tên Thủ hiến Bắc kỳ Trương Đình Chi, tay sai khát máu của thực dân Pháp. Cụ từng bị thực dân Pháp và tay sai bắt giam 3 lần tại nhà tù Hỏa Lò. Đầu năm 1952, cụ bị bắt lần cuối cùng. Không khuất phục được người chiến sỹ Cách mạng kiên trung, thực dân Pháp đã đưa cụ đi thủ tiêu. Năm 1958, cụ Nguyễn Tài Lạc được Đảng, Nhà nước truy tặng liệt sỹ.

Khi chồng hy sinh, cụ Nguyễn Thị Liên mới 27 tuổi nhưng ở vậy thờ chồng, nuôi 2 con nhỏ nên người. Đồng chí Nguyễn Tài Hải sinh ra và lớn lên, tiếp bước cha đã tham gia lực lượng CAND. Đồng chí được đề bạt Phó trưởng CAP Chương Dương khi tuổi đời còn rất trẻ. Ngày 1-7-1981, nhận được tin báo của người dân về việc có đối tượng trộm cắp tại bến Chương Dương, đồng chí Hải đã xung phong đi làm nhiệm vụ và anh dũng hy sinh khi mới 29 tuổi.

Gia đình người thương binh được Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đến thăm, tặng quà là Thiếu tá Nguyễn Minh Quang, Đội trưởng đội Phòng chống tội phạm cướp giật - Phòng CSHS CATP Hà Nội. Ngày 15-9-2011, nhận được thông tin về đối tượng cầm đầu một ổ nhóm cướp đang trốn tại xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì, đồng chí Quang cùng 2 trinh sát Phòng CSHS đã triển khai phương án vây bắt. Phát hiện lực lượng Công an, đối tượng đã dùng dao tông chống trả quyết liệt, chém đứt hoàn toàn gân cổ tay trái của đồng chí Quang. Không quản hiểm nguy, đồng chí Quang đánh văng dao và cùng đồng đội bắt giữ đối tượng. Với tinh thần kiên quyết đấu tranh tội phạm, tháng 2-1012, Thiếu tá Nguyễn Minh Quang được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng ba. Tháng 6-2012, anh được công nhận là thương binh loại A, với tỷ lệ thương tật là 26%.

Xúc động trước ý chí hy sinh âm thầm, chịu đựng cũng như lòng dũng cảm của cụ Nguyễn Thị Liên, mẹ liệt sỹ Nguyễn Tài Hải, và Thiếu tá Nguyễn Minh Quang, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân khẳng định: “Đây là những hy sinh thầm lặng, những mất mát không thể đo đếm. Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn trân trọng, biết ơn và ghi nhận những công lao, đóng góp hy sinh đó”. Đồng chí Phó Thủ tướng ân cần hỏi thăm cuộc sống thường nhật của 2 gia đình thân nhân liệt sỹ, thương binh; và mong muốn thân nhân 2 gia đình tiếp tục cống hiến, phát huy truyền thống vẻ vang của lực lượng CAND và của Công an Thủ đô Hà Nội anh hùng.