"Mục sở thị" rừng hoa Hải Đường tuyệt đẹp phục vụ người dân Hà Nội

ANTD.VN - bụiNgười dân thôn Đồng Bùa có truyền thống trồng hoa hải đường từ 50, 60 năm nay. Trước đây nhu cầu chơi hoa hải đường của người dân chưa nhiều thì số lượng bán được rất ít. Vài năm trở lại đây, cứ khoảng 24, 25 Tết thôn Đồng Bùa tấp nập ô tô, xe máy đến mua hoa.

Có mặt tại thôn Đồng Bùa, xã Tam Quan, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc vào chiều ngày 29 Tết, phóng viên chỉ gặp được một số ít người buôn hoa hải đường đang mua những chuyến xe hoa cuối cùng phục vụ ngày 30 Tết ở Hà Nội.

Một cành hoa hải đường độc đáo, có hoa củ mài quấn quanh.

Hai vợ chồng anh Văn Công Chức và chị Nguyễn Thị Hằng, quê ở huyện Hoài Đức, Hà Nội chia sẻ: “Anh chị cố chuyến cuối cùng để bán vào ngày 30 Tết ở Hà Nội. Do nhu cầu chơi hoa hải đường của người dân ngày càng nhiều nên cứ lấy hàng đến đâu là bán hết đến đấy, không lấy đủ hoa mà bán. Vợ chồng anh bán ở khu vực Cầu Giấy, Hà Nội”.

Cũng theo như anh Chức cho biết, hai vợ chồng anh buôn hoa hải đường khoảng 5 năm. Qua tìm hiểu anh Chức biết thôn Đồng Bùa là nơi trồng rất nhiều hoa hải đường. Bạt ngàn những cánh rừng, thậm chí rất sâu trong khe núi người dân cũng trồng hoa hải đường.

Bà Thắm đang đếm nụ hoa để tính tiền cho khách.

Bà Nguyễn Thắm, chủ vườn hoa cho biết: “Bắt đầu từ ngày 25 Tết, những người buôn hoa đổ dồn về đây mua hoa đem về Hà Nội và các nơi để bán. Có những hôm hàng chục xe ô tô nối đuôi nhau đến chở hoa”.

Những người buôn số lượng lớn thường mua trọn một vườn hoa khoảng 20 đến 30 triệu đồng, tuy thuộc vào diện tích vườn, sau đó đưa xe ô tô đến khai thác cành rồi chở đi bán. Đến khoảng 28 Tết là họ dừng lấy hoa. Còn lại, chủ vườn sẽ bán cho những người mua cành nhỏ lẻ.

Các chủ vườn hoa ở đây thường bán cành, ít khi bán cây, bởi vì bán một gốc hoa hải đường đi thì phải mất rất nhiều năm mới có thể trồng được một cây hoa hải đường có thể cho khai thác hoa. Chỉ một số ít cây độc đáo, khách trả giá cao thì người dân mới bán cả gốc.

Hai vợ chồng anh Chức đang chọn chuyến hoa cuối cùng để bán ngày 30 Tết.

Anh Hải, một người dân ở thôn Đồng Bùa cũng thu mua hoa hải đường đem về Hà Nội bán cho biết, anh mua hoa đem về Hà Đông, Hà Nội để bán. Hoa đem về Hà Nội bán phải chọn những cành đẹp nhất. Trung bình một cành hoa anh bán với giá 50 đến 60 nghìn/cành, những cành đẹp xuất sắc anh có thể bán được 100 nghìn cành.

Đồng Bùa chỉ là một thôn của xã Tam Quan, nhưng diện tích rộng nhất trong xã, chủ yếu là núi. Hầu như gia đình nào thầu được diện tích đất núi cũng đều trồng hoa hải đường. Người dân thôn Đồng Bùa có truyền thống trồng hoa hải đường từ 50, 60 năm nay. Trước đây nhu cầu chơi hoa hải đường của người dân chưa nhiều thì số lượng bán được rất ít. Vài năm trở lại đây, cứ khoảng 24, 25 Tết thôn Đồng Bùa tấp nập ô tô, xe máy đến mua hoa.

Gốc hoa hải đường được trả giá 9 triệu đồng nhưng chủ vườn chưa muốn bán. 

"Mục sở thị" rừng hoa Hải Đường tuyệt đẹp phục vụ người dân Hà Nội ảnh 6

Những bó hoa này đều được người mua lựa chọn kỹ càng từ trên cây rồi mới chặt.

Một người phụ nữ đang vác hoa hoa ra bờ suối để ngâm nước.

Hoa ngậm nước đảm bảo tươi lâu trước khi đem đi bán.