Làm nhiệm vụ trong "chảo lửa", áo Cảnh sát giao thông vừa ướt đã khô

ANTD.VN - Đợt nắng nóng với nhiệt độ trên 40 độ C đã biến Hà Nội thành một “chảo lửa”. Nóng hầm hập ngay từ sáng sớm cho đến tối khuya. Nếu không có việc buộc phải ra ngoài, chắc hẳn sẽ chẳng có ai muốn đi trên những con đường nóng rừng rực.

Người hà Nội quay cuồng trong nắng nóng gay gắt vượt 40 độ C

Đến giữa trưa, nắng nóng lên tới đỉnh điểm, các chiến sỹ CSGT Hà Nội vẫn bám chốt, làm nhiệm vụ 

Vậy nhưng, ngay từ sáng sớm, lực lượng CSGT nói riêng đã có mặt trên 400 ngã tư, nút giao thông trọng điểm trên toàn địa bàn TP Hà Nội để phân luồng đảm bảo giao thông. Mồ hôi của các anh túa ra, không kịp ướt đã khô ngay vì hơi nóng.

Bám chốt, bám đường 

10h, ngã ba Giải Phóng - Pháp Vân (quận Hoàng Mai) bụi tung mù mịt. Từng đoàn xe tải, xe container chạy rầm rập khiến tuyến đường Giải Phóng rung lên bần bật dưới sức nặng của bánh xe. Do đặc thù là điểm giao cắt của nhiều dòng phương tiện, chỉ cần một sự cố nhỏ không được giải quyết kịp thời hoặc phòng ngừa từ xa, ngã ba Giải Phóng - Pháp Vân sẽ “chết” cứng hàng giờ.

Không chỉ người dân, lái xe trên đường mà hàng trăm lượt chuyến xe khách ở cả hai bến Giáp Bát và Nước Ngầm cũng có nguy cơ phải “mắc võng” giữa đường vì ùn tắc. Chính vì vậy, những CBCS làm nhiệm vụ tại đây đều phải là lính thiện chiến của Đội CSGT số 14, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt. 

Dưới cái nắng nóng 43-45 độ C vào đỉnh trưa, đường sá khá vắng nhưng lại tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn, các chiến sỹ CSGT vẫn bám trụ để đảm bảo ATGT. 

Thượng úy Nguyễn Anh Tuấn, khuôn mặt sạm đen vì nắng nóng liên hồi di chuyển quanh ngã ba để phân luồng cho dòng phương tiện khỏi cuộn xoắn vào nhau. Hỗ trợ cho anh là Thượng úy Nguyễn Văn Huy. Trong suốt ca công tác, hai chiến sỹ CSGT gần như phải hoạt động liên tục giữa ngã ba. Đôi chốc vì quá mệt, cả hai lại thay phiên nhau đứng ghé tạm vài phút ở giữa gầm cầu rồi lại tất tả di chuyển phân luồng. 

10h30, nhiệt độ ngoài trời lúc này đã lên tới hơn 38 độ C. Giữa mênh mông một màu trắng xóa vì nhiệt độ cao bốc lên từ mặt đường nhựa, bê tông, màu áo của tổ công tác của Đội CSGT số 3 ở nút giao thông Xã Đàn – Khâm Thiên như nhòe lẫn với màu nắng. Tranh thủ khoảng lặng của hai nhịp đèn, Trung úy Lê Trường Giang rút chiếc khăn mùi xoa trong túi quần ra lau khuôn mặt đỏ rực vì nắng.

Xòe chiếc khăn mùi xoa ra, Trung úy Lê Trường Giang cười hóm hỉnh: “Lạ thật đấy, nắng nóng thế này mà chẳng có chút mồ hôi nào nhà báo ạ”. Câu nói tếu táo của anh khiến những người có mặt không khỏi xúc động, bởi mồ hôi của những người CSGT vừa túa ra đã bốc hơi dưới cái nhiệt độ lên tới hơn 43 độ C lúc giữa trưa. 

Cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ ở ngã 6 Ô Chợ Dừa, giúp đỡ một người dân ngã xe do hoa mắt dưới nắng nóng gay gắt

“Bí quyết” chống nóng

Chỉ huy tổ công tác làm nhiệm vụ ở đầu Pháp Vân - Cầu Giẽ, Trung tá - Đội phó Đội CSGT số 14 phải liên tục nhấc chân. Kinh nghiệm… đứng đường cho thấy, nếu không đổi chân liên tục như vậy thì chẳng có đế giầy nào chịu được sức nóng khủng khiếp của mặt đường. Nắng nóng rất dễ khiến cho CSGT mất sức trong khi làm nhiệm vụ. Để chống lại cái nắng nóng như nung này, hầu hết CSGT khi làm nhiệm vụ đều dùng một chiếc khăn mùi xoa lót dưới đáy mũ đội lên đầu, tránh cho cái nắng trực tiếp xiên thẳng vào đỉnh đầu. Chiếc khăn mùi xoa này cũng dành để lau, làm mát mặt trong chốt lát khi hơi nóng bỏng rát hất ngược từ mặt đường phả vào mặt.

Dưới cái nắng nóng khủng khiếp vào đỉnh trưa, đường sá khá vắng nhưng lại tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra TNGT. Trung tá Lê Tú, Đội trưởng Đội CSGT số 3 đen nhẻm vì nắng cho biết: Nhiều người tham gia giao thông cố tình phóng nhanh, vượt ẩu, vượt đèn đỏ để “trốn” nắng nóng. Những trường hợp này đều được CSGT nhanh chóng nhắc nhở để phòng ngừa tai nạn. Đối với những trường hợp CSGT phát hiện người tham gia giao thông do hơi nóng phả vào mặt cay xè mắt đã loạng choạng ngã cả xe xuống đường hay có dấu hiệu say nắng đều được CSGT giúp đỡ. 

Hành trang duy nhất của những người CSGT trong những ngày nắng nóng khủng khiếp này là những chai nước lọc. Sát cánh với CSGT có các sinh viên của Học viện CSND. Học viên Nguyễn Hòa Bình, làm nhiệm vụ ở ngã tư Đại Cồ Việt - Giải Phóng (quận Hai Bà Trưng) không khỏi “sốc” trước thực tế công việc đảm nhận.

“Sự phức tạp của giao thông chúng em đã nằm lòng qua những bài học trong nhà trường nhưng trên thực tế vẫn còn khắc nghiệt hơn rất nhiều bởi yếu tố thời tiết tác động. Mặc dù vậy, đứng giữa chảo lửa, giữ gìn bình yên cho người dân là một nhiệm vụ vinh quang mà những học viên như chúng em được trải nghiệm, để có thêm hành trang, kiến thức cho ngày ra trường, cho hành trình dài phục vụ nhân dân sắp tới” - học viên Nguyễn Hòa Bình nhoẻn miệng cười rồi lại tất bật đứng phân luồng giữa mặt đường như đang rừng rực cháy.