Không thể không vội được!

ANTĐ - Chẳng hiểu ở đâu “đẻ” ra cái câu: “Hà Nội không vội được đâu!”. Có lẽ là do người Thủ đô “xuất khẩu” để khuyên răn bà con tứ xứ, du khách nước ngoài. 

- Câu đó chính là để bà con Hà Nội bảo ban nhau mỗi khi đường sá tắc nghẽn, lụt lội mênh mông. 

- Dân không nên vội vàng, sấp ngửa, đi lại nhộn nhạo như “ăn cướp”, nhưng các cơ quan quản lý, điều hành thì không thể đủng đỉnh được. Bằng chứng là, 5 năm qua Hà Nội đã giảm từ 124 “điểm đen” còn tắc thường xuyên xuống còn 57 điểm. 

- Thành tích này có thể nhận thấy rõ rệt. Ấn tượng nhất là những chiếc cầu vượt, cầu tạm trông chẳng khác gì những “con rồng” bê-tông, “rồng” thép vươn lên. Đúng là mảnh đất Thăng Long thật. 

- Giao thông đô thị được ví là huyết mạch, không thể để nghẽn mạch dễ dẫn đến… đột quỵ. Thế nhưng có những chuyện bao năm nay vẫn cứ “không vội được đâu”.

- Bao năm mà vẫn “không vội” tức là trì trệ, “bê tông hóa”. Đó là chuyện gì vậy?

- Chềnh ềnh ngay trước mắt ai chẳng thấy. Các cơ sở đào tạo, bệnh viện, nhà xác, trường học vẫn nhồi nhét lèn chặt trong nội thành. Thậm chí, nhiều trường đại học, công sở “di” nhưng không “dời”.

- Từ chuyện ùn tắc giao thông suy ra những vấn đề bức xúc trong xã hội như quá tải bệnh viện, trường học, lãng phí, tham nhũng… không thể không vội được.