- Chiều 30 Tết, Hà Nội vẫn nườm nượp người sắm đào quất
- Tâm sự nhói lòng của các cụ già quyết không về nhà đón Tết
- Chủ động trong mọi tình huống
Những tuyến đường chính của xứ Tuyên ngày cuối năm chẳng khác mấy ngày thường, dẫu thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới đang cận kề
Các tuyến đường dẫn đến hồ Cây Xanh - nơi hàng năm vẫn diễn ra màn bắn pháo hoa đón mừng năm mới, lác đác người qua lại
Hàng quán xung quanh hồ vốn chẳng thể kiếm nổi một chỗ ngồi mỗi khi thời khắc giao thời đến gần
Thế nhưng, chỉ còn hơn 1 giờ nữa, một năm mới sẽ bắt đầu, những quán này lại vắng vẻ khác thường và cũng chỉ có vài quán còn mở bán
Lúc này, tại quảng trường Nguyễn Tất Thành lại là nơi thu hút đông đảo người dân Tuyên Quang hơn cả
Nơi đây không chỉ diễn ra hoạt động nghệ thuật, mà còn là nơi người dân Tuyên Quang thường tập trung vui chơi, giải trí ngày cuối tuần
Đó cũng là lý do mà nơi này, trong ngày cuối cùng của năm lại tập trung đông người hơn cả
Nhưng lượng người tập trung nơi đây cũng chỉ như những ngày cuối tuần khác
Những đứa trẻ buồn thiu khi chẳng được cùng bố mẹ ngắm màn bắn pháo hoa rực rỡ trong thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới
Em bé này tỏ ra thờ ơ trước màn biểu diễn nghệ thuật của người lớn
Các cửa hàng bày bán đồ may mắn và cây cũng ít hơn nhiều so với mọi năm
Một người đàn ông tranh thủ mua muối với hy vọng sẽ gặp may mắn trong năm mới