Học sinh "kêu cứu" vì "đói" lễ nghĩa

ANTD.VN - Trường học nào ở nước ta cũng treo dòng chữ rất to: “Tiên học lễ, hậu học văn”. Ấy vậy mà có  học sinh kêu rằng, trường dạy ngược, dạy kiến thức trước, lễ nghĩa sau. Ông thấy có lạ không?

- Học sinh ở đâu mà “mạnh miệng” thế hả ông?

- Đó là buổi gặp gỡ vừa diễn ra giữa 160 học sinh đại diện cho các trường THPT với lãnh đạo Sở GD-ĐT TP.HCM.

- Tôi đoán chắc đúng buổi ấy học sinh mới có cơ hội nói lên những suy nghĩ, tâm tư, nguyện vọng thầm kín.

- Đúng thế, có cậu học lớp 10 đã thẳng thắn giơ tay phát biểu rằng, môn Giáo dục công dân có một số kiến thức chưa phù hợp với học sinh như học về chủ nghĩa duy vật, duy tâm.

- Đến như người lớn mà học như thế cũng ù tai nói gì bọn trẻ.

- Chính vì thế nhiều học sinh đã mạnh dạn nói cả tới những chuyện mà người lớn và cả xã hội đang đau đầu như văn hóa học đường, bạo lực, thờ ơ, vô cảm...

- Ồ, được nghe “tiếng lòng” của học sinh, có lẽ các vị trong ngành giáo dục cũng phải “giật mình”, ông nhỉ?

- Ai chả “giật mình” khi chính các em học sinh đồng loạt đề nghị cần tăng thời gian dạy lễ nghĩa, làm sao để học sinh yêu thương nhau hơn.

- Công nhận là bọn trẻ bây giờ khôn sớm thật. Tưởng là trẻ người nhưng không non dạ chút nào. Chúng “no” kiến thức mà lại “đói” lễ nghĩa nên lên tiếng “kêu cứu” cũng phải.