Học kỹ năng "thoát thân"

ANTĐ - Tôi cần xin ông một lời khuyên “miễn phí”. Có nên cho mấy đứa cháu tôi đi học võ không?

- Trẻ con như búp trên cành, trước tiên phải học ăn, học nói, học gói, học mở. Trường nào cũng có khẩu hiệu: “Tiên học lễ, hậu học văn”, ông lại định sửa đổi, bổ sung “hậu học võ” sao?

- Ông cứ hay cao giọng thế! Nghe những chuyện bạo lực trong trường học, học trò bị đánh hội đồng, bị túm tóc, chẳng may rơi vào cháu mình thì nó làm sao thoát thân được?

- À, tôi hiểu rồi! Vậy xin mách cho ông tới lớp của một võ sư nổi tiếng chuyện dạy kỹ năng phòng vệ thoát hiểm.

- Đúng là chỗ tôi đang tìm kiếm.

- Vị võ sư này không chỉ dạy trẻ con mà còn dạy cả người lớn nữa. Chẳng hạn, nếu bị đánh hội đồng hoặc bị đám côn đồ tấn công thì hãy dựa lưng vào tường hoặc gốc cây đề phòng bị tấn công sau lưng.

- “Miếng võ” phòng thân đơn giản thế mà không biết, tiếp đó là miếng gì?

- Tôi cũng không ngờ lại đơn giản thế. Vị võ sư và các môn đệ vừa dạy vừa thực hành: khi thấy chỗ nào trống hoặc thấy kẻ nào chậm nhất trong đám người đó thì xô ngã và lập tức chạy cho mau.

- Thì ra cơ hội thoát thân nằm ở sự bình tĩnh và đôi chân nhanh nhẹn “cao chạy, xa bay”.

- Chưa hết đâu, quan trọng là võ sư dạy rằng, chân chạy nhưng mồm phải kêu to: “Cháy nhà, cháy nhà” để mọi người đến cứu.

- Sao lại kêu “cháy nhà”?

- Có thể mà ông không hiểu à? Ngay cả khi trộm cướp vào nhà cũng phải kêu “cháy nhà” chứ cứ kêu cứu “trộm cướp” thì những người yếu bóng vía sẽ sợ không dám xông vào.

- Tôi phải thừa nhận là những “chiêu võ” phòng thân thoát hiểm tuyệt vời thật.

- Nhiều học sinh theo học vị võ sư này cũng thú nhận, nếu ở trường cũng được học kỹ năng “thoát thân”, thì các vụ bạo lực sẽ đỡ đi nhiều.