Hậu quả ngay trước mắt

ANTD.VN - Chắc ông vẫn nhớ mấy vụ bác sĩ Trung Quốc hành nghề chui ở các phòng khám chữa bệnh gây xôn xao dư luận mới đây chứ?

- Nhớ chứ, nhớ nhất là khi xảy ra hậu quả nghiêm trọng thì bác sĩ ngoại đã trút bỏ áo blue trắng, “lặn” mất tăm, mất tích.

- Có chuyện này rất “nóng hổi”. Ở Hạ Long, Quảng Ninh vừa phát hiện có tới 800-900 người Trung Quốc đang làm việc tại 15 cửa hàng chứ không phải “chui lủi” gì đâu?

- Chết thật, sao lại để cho họ hành nghề ngay trên sân nhà mình thế, hả ông?

- Kinh ngạc hơn, đây là những cửa hàng chỉ dành riêng khách Trung Quốc thôi, thanh toán bằng Nhân dân tệ, nên người Việt cấm không được bén mảng tới.

- Chẳng lẽ chính quyền địa phương, các cơ quan chức năng nhắm mắt làm ngơ sao?

- Có lẽ họ “mắt nhắm, mắt mở” ông ạ, bởi doanh thu mỗi đoàn khách tới hàng trăm triệu đồng, rồi được chia chác cho các bên và “nuôi béo” hệ thống đón khách từ bên kia biên giới.

- Tôi hiểu rồi, dân gian thường gọi đó là nối giáo, tiếp tay. “Tiền tươi, thóc thật” nóng tay, đầy túi, nhưng hậu quả thấy ngay trước mắt thôi, chả cần phải đợi lâu đâu.