Hành trình ý nghĩa của Cụm thi đua số 4 Công an Hà Nội

ANTD.VN - Những ngày cuối tuần đầu tháng 5  này, các đơn vị trong Cụm thi đua số 4 CATP Hà Nội đã có chuyến đi thiện nguyện hết sức ý nghĩa tại xóm Mới, xã Suối Nánh, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình.

 

Đoàn công tác đã tổ chức chương trình khánh thành ngôi trường cho các em học sinh mầm non, tặng quà và khám chữa bệnh miễn phí cho bà con tại xóm Mới, xã Suối Nánh, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình, nơi trước đó vào năm 2017 đã bị cơn lũ dữ cuốn đi nhà cửa, tài sản, nhiều người mất tích.

Ngôi trường mới mọc lên từ mảnh đất dữ

Hành trình trở về xã Suối Nánh của các chiến sỹ Công an Hà Nội bắt đầu từ khi trời còn chưa sáng, mang theo bao cảm xúc chứa chan, sẻ chia với những khó khăn, vất vả của người dân nơi đây.

Cụm thi đua số 4 CATP Hà Nội, cùng các nhà hảo tâm cắt băng khánh thành ngôi trường mầm non tại bản xóm Mới, xã Suối Nánh

Xã Suối Nánh là xã bị thiệt hại nặng nề nhất, nằm cách trung tâm huyện khoảng 80km, với đường đất nhiều đoạn gập ghềnh, cực kỳ hiểm trở.

Vượt qua quãng đường hơn 160km, đoàn đến Suối Nánh khi trời đang chuyển cơn giông. Cơn mưa rừng nhanh chóng giăng mọi lối, khiến công việc chuẩn bị khánh thành ngôi trường mới bị chững lại. Người dân bản cho biết, mấy ngày nay chiều nào ở đây cũng có mưa rất to, nước lên rất nhanh và kèm theo mất điện.

Những món quà vượt đèo, vượt suối đến với người dân bản

Trước thông tin ấy, nhất định không để bà con và các cháu học sinh chờ đợi, đoàn công tác đã đội mưa cắt băng khánh thành ngôi trường mới trong niềm hân hoan, xúc động, và hạnh phúc của những đứa trẻ và cả những người cha, người mẹ.

Chiến sỹ Công an Hà Nội giúp đỡ một cụ già đến khám bệnh

Xuất phát từ câu chuyện của một chiến sỹ Công an tỉnh Hòa Bình chia sẻ trong một dịp giao lưu với Công an Hà Nội, khi biết hơn 70 hộ dân bị lũ cuốn mất nhà phải xây dựng nhà mới tại một khu đất tái định cư cách trung tâm xã gần 10 km, không có trường học, không trạm xá…mọi thứ thiếu thốn vô cùng. Các đơn vị trong Cụm thi đua số 4 và các nhà hảo tâm của CLB Tóc đẹp Việt Nam đã đồng lòng, nhất trí quyết tâm xây dựng ngôi trường mới trị giá gần 140 triệu đồng.

Đoàn công tác tặng quà các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn

Trung tá Văn Việt Anh, Phó trưởng phòng Hậu cần, CATP Hà Nội, đơn vị Cụm trưởng Cụm thi đua số 4 chia sẻ: “ Chúng tôi thấu hiểu, và sẻ chia những đau thương, mất mát của bà con Suối Nánh, nơi chịu hậu quả nghiêm trọng của thiên tai. Mỗi chiến sỹ Cụm thi đua số 4 bằng cả tấm lòng trân quý, với tinh thần “lá lành đùm lá rách”, “nhường cơm sẻ áo” đã góp một phần nhỏ vật chất hỗ trợ người dân nơi đây để bà con vững tin xây dựng cuộc sống mới. Ngôi trường mới khang trang, sạch đẹp có diện tích gần 40m2 đã mọc lên từ trên mảnh tan hoang đất bị lũ vùi lấp”.

Chăm sóc sức khỏe cho người dân nghèo


Hành trình ý nghĩa của Cụm thi đua số 4 Công an Hà Nội ảnh 5

Những suất bánh, sữa làm ấm lòng người già, trẻ nhỏ

Cơn mưa chiều ập đến đã khiến cả bản mất điện. Bóng tối ập bao trùm những căn nhà đang dựng dở. Đoàn công tác buộc phải ở lại một đêm. Và những câu chuyện xúc động trong đêm đã khiến nhiều chiến sỹ trẻ dưng dưng nước mắt. Những bóng người lớn gầy guộc tất bật bên bếp lửa để chuẩn bị cho bữa cơm chiều. Ở bản xóm Mới, hiện có khoảng 60 hộ dân đang sinh sống, trong những ngôi nhà mới ở đây đều trống trơn, chỉ có mái mà chưa có vách tường.

Gần 200 người dân đã đến trạm y tế xã để được các chiến sỹ Công an Hà Nội khám và phát thuốc miễn phí

Đêm ở Suối Nánh dài vô cùng. Mọi người không ngủ nổi vì mưa lạnh, gió rít từng cơn, và tiếng muỗi vo ve. Nhưng từng ấy chưa nói hết điều gì, khi chứng kiến những đứa trẻ trong đêm bật khóc nằng nặc đòi mẹ về nhà cũ. Những người phụ nữ đang đêm giật mình hốt hoảng ôm vội đứa trẻ đang ngủ ngon khi nghe thấy chiếc xe ôtô chạy mà ngỡ đá lở. Đối với họ, nỗi ám ảnh trong cái ngày định mệnh ấy đến tận bây giờ vẫn sâu đậm.

Kiểm tra sức khỏe cho cụ bà

Máy móc, trang thiết bị được các chiến sỹ Bệnh viện CATP mang theo từ Hà Nội lên xã phục vụ người dân

Các tình nguyện viên cắt tóc miễn phí phục vụ người dân

Gần 200 người già, trẻ em, phụ nữ đã được các chiến sỹ Công an Hà Nội khám bệnh và phát thuốc miễn phí. Cùng với đó là những suất quà gồm mì tôm, đường sữa, màn, bánh kẹo, muối… đã được gói cẩn thận và trao tận tay dân nghèo ở Suối Nánh, với tổng giá trị hơn 60 triệu đồng.

Hơn 10.000 cây keo được trồng trên sườn đồi ở Suối Nánh

Cùng với đó, các thành viên của CLB Tóc đẹp Việt Nam đã mang dụng cụ cắt tóc miễn phí cho gần 50 người già, thanh niên, phụ nữ, và trẻ em.

Cũng trong chuyến hành trình về với bà con xã Suối Nánh, các cán bộ chiến sỹ CATP Hà Nội đã cùng các Đoàn viên thanh niên Công an tỉnh Hòa Bình trồng hơn 10.000 cây keo trên những ngọn đồi. Chắc chắn, những cây keo non sẽ lớn nhanh, giữ đất, giúp hồi sinh mảnh đất nơi đây. Và, cán bộ chiến sỹ Công an Thủ đô sẽ còn trở lại...