Công an Thủ đô sẻ chia với trẻ em nghèo nơi địa đầu Tổ quốc

ANTD.VN - Những ngày đầu tháng 12-2019, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an thành phố Hà Nội đã có hành trình ý nghĩa tại các điểm trường mầm non của các huyện Đồng Văn, Yên Minh, tỉnh Hà Giang.

Chương trình "Áo ấm biên cương, nâng bước em tới trường" của cán bộ chiến sỹ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy, Công an thành phố Hà Nội

Chương trình “Áo ấm biên cương, nâng bước em tới trường” là chuỗi những hoạt động thăm, tặng quà cho học sinh tại các điểm trường thuộc huyện Đồng Văn: Trường mầm non xã Lũng Táo; điểm trường Mã Là, xã Lũng Táo và Trường mầm non xã Sủng Thài, huyện Yên Minh.

Thượng tá Nguyễn Quang Hiền - Phó Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Hà Nội trao quà tặng cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Lũng Táo

Cán bộ chiến sỹ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an thành phố Hà Nội đã đóng góp gần 500 suất quà tặng học sinh mầm non tại các điểm trường, 10 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn và 12 cháu học sinh là con nuôi Đồn biên phòng Đồng Văn.

Cùng với sự giúp sức, hỗ trợ của Bộ đội biên phòng tại Đồn biên phòng Đồng Văn, đoàn thiện nguyện từ Thủ đô Hà Nội đã đến được tới những điểm trường xa xôi, heo hút của xã Lũng Táo, mỗi món quà đều được đoàn viên thanh niên và hội viên phụ nữ chuẩn bị rất kỹ lưỡng với 500 áo khoác ấm, 200 bát, thìa, đệm, chăn, mũ len, găng tay, tất, thảm trải sàn… để dành tặng cho các điểm trường.

Đoàn viên đoàn Thanh viên và Hội viên Chi hội phụ nữ phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy  Công an thành phố Hà Nội trao những món quà nhỏ, khoác áo ấm cho các cháu nhỏ vùng cao

 Trong chặng hành trình đến được với điểm trường mầm non xã Lũng Táo gần 500km ấy, cán bộ chiến sỹ Công an Thủ đô đã phải đi bộ vượt qua hơn 5km đường sỏi đá, để mang quà đến với các em nhỏ.

Công an Thủ đô sẻ chia với trẻ em nghèo nơi địa đầu Tổ quốc ảnh 5

Những con đường dẫn vào điểm trường của huyện Đồng Văn

Thượng tá Nguyễn Quang Hiền - Phó Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an thành phố Hà Nội cho biết: “Chúng tôi mong muốn rằng, những phần quà nhỏ và tình cảm của mình sẽ góp phần chia sẻ khó khăn vất vả để các cháu học sinh ấm lòng, kiên trì, bền bỉ trên chặng đường vượt qua núi đá đi học, tìm cái chữ tại nơi núi rừng biên cương...”.

Công an Thủ đô sẻ chia với trẻ em nghèo nơi địa đầu Tổ quốc ảnh 6

Những chiếc chăn ấm được gửi tặng đến các cháu nhỏ, để bớt đi phần nào giá lạnh của vùng núi cao, cho các cháu bền lòng hơn với hành trình đi tìm cái chữ

Giữa núi rừng biên cương Mã Là, khi nghe tiếng hát chậm rãi phát ra từng âm, từng từ bằng tiếng Kinh chưa sõi của em bé dân tộc Mông, đứng giữa sân trường chênh vênh ngay bên vách núi nhìn lá cờ Tổ quốc đỏ chót tung bay lộng gió mới thấy thật thiêng liêng với việc bám đất, bám bản, giữ vững biên cương Tổ quốc của quân và dân nơi đây…

Cán bộ chiến sỹ Công an Thủ đô với trẻ em mảnh đất địa đầu Tổ quốc

Tất cả những điều ấy đã xua tan bước chân mệt mỏi của cán bộ chiến sỹ khi vượt qua chặng đường đi bộ dài vào bản và cũng để thấy rằng, với vai trò nòng cốt giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội của lực lượng Công an nhân dân, những hoạt động của đoàn viên thanh niên, chi hội phụ nữ Phòng Cảnh sát điều tra tôi phạm về ma túy Công an thành phố Hà Nội góp ý nghĩa thiết thực trong xây dựng hình ảnh người Công an Thủ đô gần dân, trọng dân, vì nhân dân phục vụ.