Có hối cũng không kịp

ANTD.VN - Không chỉ có thời tiết, các con đường mới làm cũng đỏng đảnh lắm bác ạ.

- Tôi tưởng chỉ con người mới có tính đó. Đường sá là vật vô tri vô giác làm sao có thể õng ẹo, nũng nịu, thay đổi thái độ như chong chóng được.

- Ấy vậy mà ông Giám đốc Sở GTVT TP.HCM, khi trả lời chất vấn đã thản nhiên cho biết, đường hỏng không chỉ do quá tải, được làm trên nền đất yếu, mà còn do không có xe lưu thông.

- Ờ, cũng có thể. Cũng giống như con người vậy, nếu bộ phận nào không sử dụng thường xuyên thì cũng hư hỏng nhanh lắm. Cụ thể là con đường nào chưa có xe chạy qua mà đã hỏng hả bác?

- Theo lời ông Giám đốc Sở, đó là đường Trần Văn Giàu. Con đường này hiện đã làm xong, nhưng do vướng mắc trong khâu giải phóng mặt bằng nên chưa đưa vào vận hành. Chỉ chưa đến một năm con đường đã bị bong tróc, sụt lún tứ tung. Không có xe qua lại, đường còn nhanh hỏng hơn là xe cộ chạy rầm rập.

- Vô lý quá. Đường làm bằng đá hộc với nhựa đường chứ có phải bằng xốp hay tre nứa đâu mà hỏng nhanh thế được. Nhất định phải có khuất tất chi đây?

- Bác đừng có đa nghi kẻo lại khổ mấy nhà thầu. Ông Giám đốc này khẳng định, không phát hiện trường hợp rút ruột công trình nào. Đường hỏng là do khách quan thôi.

- Ông nào chẳng nói thế. Cứ thanh tra một cách trung thực xem, có “sâu mọt” nào đục khoét đường không? Đến lúc đó có khi hối cũng chẳng kịp.