Ăn vụng không biết chùi mép

ANTD.VN - Lâu nay dư luận đồn thổi chuyện bác sỹ câu kết với nhà thuốc để hưởng tiền hoa hồng nhưng chưa bắt tận tay day tận trán ai. Giờ có một bác sỹ ở bệnh viện quận 5, TP.HCM “tự thú trước bình minh” khiến người dân rất bức xúc.

- Bác sỹ sẵn sàng “hy sinh” lợi ích cá nhân tố cáo việc làm sai trái vì quyền lợi người bệnh như thế thật “đáng khen”.

- Họ không tử tế như bác nghĩ đâu. Chỉ vì hãng dược “chung chi” không đủ nên ông này viết thư đòi. 

- Với loại bác sỹ táng tận lương tâm thế này, người có bệnh mà không dám tới bệnh viện điều trị cũng là lẽ đương nhiên.

- Sao bảo viện phí tăng hàng loạt là để cải thiện chất lượng khám chữa bệnh, loại bỏ tiêu cực tại các bệnh viện?

- Lúc đầu tôi cũng tin vào điều đó, còn bây giờ thì thất vọng tràn trề.

- Thế vị bác sỹ ăn vụng không biết chùi mép này đã bị xử lý gì chưa?

- Bệnh viện đã đình chỉ việc khám bệnh đối với bác sỹ này, chuyển ông ta sang làm hành chính.

- Phải đuổi và thu thẻ hành nghề mới hợp lẽ chứ. Kỷ luật thế thì dọa được ai.