50 cảnh sát cứu hỏa xỉu, bị thương khi dập lửa công ty may

ANTD.VN - Giám đốc cảnh sát phòng cháy chữa cháy Cần Thơ cùng cấp phó và gần 50 cán bộ bị bỏng, ngất xỉu trong lúc dập lửa trận hỏa hoạn kéo dài 5 ngày tại công ty may.

Nhiều lính cứu hỏa bị thương khi dập vụ cháy lớn nhất Cần Thơ

Tại buổi họp báo định kỳ do UBND TP Cần Thơ tổ chức chiều 30-3, Thiếu tướng Trần Thị Ngọc Đẹp - Giám đốc Cảnh sát phòng cháy chữa cháy TP Cần Thơ cho biết, trong nỗ lực dập hỏa hoạn tại Công ty TNHH Kwong Lung - MeKo, gần 50 cán bộ, chiến sĩ bị bỏng, ngất xỉu.

"Đại tá Trần Đức Đình - Phó giám đốc bị ngất xỉu, mắt sưng vì khói độc; riêng tôi cũng bị bỏng nhẹ, và được sơ cứu tại hiện trường", Thiếu tướng Đẹp cho biết.

Theo Thiếu tướng Đẹp, đám cháy hết sức phức tạp, hiện trường có 4 chất gây cháy gồm: lông vũ, vải, carton và nhựa. Trong đó, lông vũ tỏa nhiệt rất lớn, khi 1.000 độ C sẽ gây choáng và tử vong trong vòng 3 phút.

Lực lượng cứu hỏa được huy động tối đa và nhờ sự chi viện của các tỉnh thành lận cận, trong đó có TP HCM. Hàng chục phương tiện chữa cháy, trong đó có 7 xe thang được huy động. Nguồn nước được sử dụng dập lửa từ sông Hậu, rạch, bồn chứa của các doanh nghiệp lân cận... Sau 5 ngày, đám cháy được dập tắt.

"Chúng tôi bảo vệ được bồn dầu 18.000 lít, hướng dẫn toàn bộ công nhân và đưa 1.000 xe máy ra ngoài an toàn. Lượng hàng hóa ở các tầng chưa bị cháy còn nhiều, đang được đưa ra ngoài kiểm đếm", bà Đẹp nói.

Người đứng đầu Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Cần Thơ khẳng định lực lượng đã cố gắng tối đa để dập lửa, hạn chế thiệt hại cho doanh nghiệp. "Khi cháy ai cũng sợ bỏ chạy, còn chúng tôi phải xông vào biển lửa cứu người, cứu tài sản. Tôi mong mọi người chia sẻ và thông cảm cho những nỗ lực đó", Thiếu tướng Đep nói.

Hiện hai xe chữa cháy, 50 lính cứu hỏa vẫn túc trực tại hiện trường để đề phòng lửa bùng trở lại.

Tối qua, lãnh đạo công ty may đã có thư xin lỗi vì sơ suất trong công tác phòng cháy chữa cháy dẫn đến hỏa hoạn nghiêm trọng; đồng thời cảm ơn lãnh đạo các cấp cùng lực lượng tham gia cứu hỏa; tri ân tấm lòng của các mạnh thường quân giúp đỡ công nhân cũng như lo tiếp tế thức ăn, nước uống cho lực lượng cứu hỏa...

Sáng 23/3, lửa bốc lên từ kho vải tại tầng 5 tòa nhà của Công ty Kwong Lung - Meko. Sau nhiều lần bùng phát, đến ngày 27-3 đám cháy mới được dập tắt. Nguyên nhân được xác định do chập điện.

Theo công ty, vụ cháy đã làm nhà xưởng, máy móc thiết bị (trị giá khoảng 6 triệu USD) bị sập, hư hỏng. Còn hàng hóa, nguyên liệu, thành phẩm (trị giá khoảng 7 triệu USD), phần lớn cũng bị cháy rụi. Tuy nhiên, mức độ thiệt hại cụ thể chưa thể thống kê chính xác vì công tác điều tra còn đang tiến hành.

Hồi đầu năm, Công ty Kwong Lung – Meko ký hợp đồng bảo hiểm cháy nổ với công ty bảo hiểm lớn của nước ngoài, phí hơn 1 tỷ đồng. Tổng số tiền mà đơn vị cung cấp dịch vụ bảo hiểm phải thanh toán cho bên mua có thể là hơn 550 tỷ đồng.

Công ty TNHH Kwong Lung - Meko của Đài Loan, hoạt động tại Cần Thơ từ năm 1988, chuyên thu mua, chế biến lông vũ, may mặc xuất khẩu. Công ty có hai phân xưởng sản xuất, trên diện tích gần 17.000 m2, với 1.300 lao động.