Việt Nam 1-1 Iraq: Cầm vàng lại để vàng rơi

ANTĐ - Bàn thua đau trên chấm 11m vào đúng phút bù giờ cuối cùng đã khiến ĐT Việt Nam đánh rơi chiến thắng một cách vô cùng đáng tiếc trước ĐT Iraq trên sân Mỹ Đình tối nay 8-10-2015. 

Trước khi trận đấu giữa ĐT Việt Nam và ĐT Iraq diễn ra, đội khách là những người được đánh giá cao hơn rất nhiều nhờ nền tảng vượt trội. Chính vì thế, HLV Miura cũng chỉ dám đặt mục tiêu giành 1 điểm. Tuy nhiên, nhà cầm quân người Nhật và các học trò còn làm được hơn thế với 90 phút thuyết phục của họ tại sân Mỹ Đình. 

Bước vào trận đấu, với việc bố trí Duy Mạnh đá cặp tiền vệ trung tâm với Huy Hùng, tuyến giữa của đội chủ nhà đã chơi đầy sức sống. Không chỉ thu hồi bóng tốt và giữ nhịp hoàn hảo, tuyến tiền vệ của ĐT Việt Nam còn giúp cắt đứt sự liên lạc giữa hàng tiền vệ đội bạn và tiền đạo đội trưởng Younis Mahmoud. 

Việt Nam 1-1 Iraq: Cầm vàng lại để vàng rơi ảnh 1

Đội tuyển Việt Nam (áo đỏ) đã có hiệp 1 rất suôn sẻ

Trong suốt 45 phút đầu tiên, Younis Mahmoud, người từng ghi 2 bàn vào lưới ĐT Việt Nam ở tứ kết Asian Cup 2007 hoàn toàn chìm nghỉm. Những cơ hội dứt điểm mà tiền đạo 32 tuổi này có được chỉ là những pha đá phạt hàng rào không chính xác.

Về phần ĐT Việt Nam, không những đá phòng ngự hợp lý, mà họ còn chơi phản công tốt. Minh chứng cho điều này là tình huống mở tỉ số của Lê Công Vinh ở phút 26. Từ cánh phải, Trọng Hoàng, người đá thay vị trí của Thành Lương, nỗ lực đi bóng và có đường chuyền rất hay vào trong cho Công Vinh phá bẫy việt vị, hạ gục thủ thành Noor Sabri bằng pha dứt điểm góc hẹp.


Cả sân Mỹ Đình như vỡ hòa sau bàn thắng mở tỉ số của ĐT Việt Nam!

Tình huống mở tỉ số của Công Vinh

Sau bàn thua, Iraq lập tức tràn lên tấn công với miếng đánh quen thuộc từ hai cánh. Tuy nhiên, họ không thể tạo ra sức ép nào thực sự nguy hiểm về phía khung thành Nguyên Mạnh.

Trong khi đó, ĐT Việt Nam vẫn chơi phản công rất hợp lý. Tỉ số lẽ ra đã là 2-0, nếu như Mạc Hồng Quân không sút vọt xà ngang bằng chân trái, sau khi nhận đường kiến tạo rất hợp lý của Công Vinh từ bên trái. Hiệp 1 kết thúc với tỉ số 1-0 nghiêng về ĐT Việt Nam, một kết quả rất bất ngờ.

Việt Nam 1-1 Iraq: Cầm vàng lại để vàng rơi ảnh 2

Một trận đấu tốt của cá nhân đội trưởng Công Vinh

Bước vào hiệp 2, Iraq dồn toàn lực lên tấn công để tìm kiếm bàn gỡ. Đó cũng là thời điểm mà hàng thủ ĐT Việt Nam gặp thử thách lớn. Nếu như trong 45 phút đầu tiên, Công Vinh là điểm sáng lớn nhất, thì ở 45 phút còn lại, cái tên Nguyên Mạnh đã được các CĐV Việt Nam hô vang.

Phong độ chói sáng của Nguyên Mạnh, với ít nhất 4 pha cản phá những bàn thua trông thấy, đã giúp ĐT Việt Nam đứng vững trước những đợt tấn công dồn dập như vũ bão của Iraq. 

Hàng thủ chơi vững vàng khiến HLV Miura vô cùng an tâm. Điều đó được thể hiện qua việc thay người của nhà cầm quân người Nhật. Cả 3 cầu thủ được tung vào sân thay người đều là những cầu thủ có khuynh hướng tấn công: Phi Sơn, Văn Quyết và Công Phượng.

Việt Nam 1-1 Iraq: Cầm vàng lại để vàng rơi ảnh 3

Iraq (áo trắng) giành lại 1 điểm vào đúng phút cuối cùng

Chính Phi Sơn là người có đường chuyền dọn cỗ cho Công Vinh trong pha phản công phút 86, nhưng đáng tiếc đội trưởng ĐT Việt Nam đã không dứt điểm thành công.

Công Vinh hẳn phải rất tiếc nuối vì pha bóng ấy, khi ở phút bù giờ cuối cùng (90+5), Thanh Hiền để bóng chạm tay, Iraq được hưởng quả penalty và đội bạn đã dễ dàng giành lại 1 điểm khi Mahmoud thực hiện thành công, ấn định tỉ số 1-1 cho trận đấu.

Quá đáng tiếc cho ĐT Việt Nam!

Với trận hòa này, ĐT Việt Nam có 4 điểm sau 3 lượt trận, vẫn tạm xếp thứ ba ở bảng F. Ở trận tới, ĐT Việt Nam sẽ tiếp ĐT Thái Lan trên sân nhà Mỹ Đình vào ngày 13-10.


Đội hình xuất phát:

Việt Nam: Nguyên Mạnh, Thanh Hiền, Tiến Thành, Tiến Duy, Xuân Thành, Trọng Hoàng, Duy Mạnh, Huy Hùng, Huy Toàn, Hồng Quân, Công Vinh

Iraq: Noor Sabri, Al Shabbani, Mejbel, Ismael, Shakir, Ali Adnan, Kasim, Yaseen Gheni, Abdulameer, Younis Mahmoud, Hikmat Azeez