Thách thức lớn chờ tân binh Việt kiều

ANTĐ - Đặng Văn Robert là một trong hai cầu thủ gốc Việt góp mặt ở ĐT Việt Nam đợt tập trung này, cùng với Mạc Hồng Quân. Hậu vệ sinh năm 1986 này càng được chú ý hơn khi đây là lần đầu tiên anh được khoác áo đội tuyển quốc gia Việt Nam, nơi cha anh sinh ra và lớn lên.
Thách thức lớn chờ tân binh Việt kiều ảnh 1

Đặng Văn Robert đang sẵn sàng tỏa sáng trong màu áo ĐT Việt Nam - Ảnh: Phan Quân

Chúng tôi vẫn nhớ lần đầu tiên tiếp xúc với Đặng Văn Robert là trên khán đài sân Lạch Tray năm 2009. Thời điểm đó, Đặng Văn Robert nổi tiếng vì khuôn mặt điển trai đúng kiểu công tử, “hút hồn” cổ động viên  nữ Hải Phòng hơn là những ấn tượng về chuyên môn. Trở về Việt Nam để tìm kiếm cơ hội khi mới 22 tuổi (năm 2008), nhưng hậu vệ này đã thất bại trong việc tìm một vị trí ở SLNA. Sau đó, anh tới Hải Phòng và sự quyết tâm của cầu thủ này đã khiến lãnh đạo đội bóng đất Cảng đồng ý dung nạp.

Tuy nhiên, trong thời gian ở đất Cảng, cầu thủ mang trong mình hai dòng máu Việt - Slovakia này không gây nhiều ấn tượng. Dù khá đa năng nhưng Đặng Văn Robert không phải mẫu cầu thủ ưa thích của HLV Vương Tiến Dũng. Anh được cho là có cố gắng lắm cũng chỉ đá tròn vai, chứ không phải là một điểm tựa cho Hải Phòng thời điểm đó, nhất là khi anh rất hay gặp chấn thương. Chuyến phiêu lưu của Đặng Văn Robert tiếp tục khi anh ký hợp đồng với XMXT.SG năm 2010, trước khi tiếp tục không tạo ấn tượng và được cho Thanh Hóa mượn sau đó.

Mọi thứ chỉ có vẻ ổn hơn với hậu vệ cao 1m80 này khi anh khăn gói vào Bình Dương đầu quân cho “Chelsea Việt Nam” năm 2013. Biết rõ khả năng của mình không thực sự nổi trội, nhưng nhờ sự cần cù chịu khó, Đặng Văn Robert đã dần tìm được chỗ đứng ở đội bóng đất Thủ. Hai chức vô địch V-League liên tiếp của Bình Dương năm 2014 và 2015 mới đây có ít nhiều đóng góp của hậu vệ này. Bất cứ vị trí nào cần, ở đó có Đặng Văn Robert. Từ hậu vệ cánh trái, cánh phải cho tới trung vệ và đôi khi là tiền vệ trung tâm, ở đâu cầu thủ này cũng nỗ lực và có những bước tiến về chuyên môn rõ rệt.

Đó cũng chính là lý do khiến anh lọt vào tầm ngắm của HLV Miura, người luôn đề cao những cầu thủ đa năng và ra sân là chơi nhiệt tình. Đặng Văn Robert được gọi lên muộn hơn so với các đồng đội khác, nhưng không vì thế mà anh cảm thấy đó là sức ép cho mình. “Tôi cảm thấy rất vinh dự và tự hào khi có cơ hội khoác áo ĐT Việt Nam, điều mà tôi đã mơ từ lâu lắm rồi. Chắc chắn tôi sẽ đá hết mình để không phụ sự tin tưởng của HLV Miura”.

Dù là một cầu thủ đa năng và có thể hình lý tưởng, nhưng hạn chế của Đặng Văn Robert chính là khả năng phát động tấn công cũng như tốc độ. Bên cạnh đó, hậu vệ này đã  gần 30 tuổi và sẽ có nhiều hạn chế hơn các cầu thủ trẻ khác, nhưng ưu thế của anh chính là kinh nghiệm dồi dào. Anh còn là cầu thủ Việt kiều đầu tiên giành chức vô địch V-League.

Với một HLV như Miura, những cầu thủ “mặt búng ra sữa” thường không nhận được nhiều sự tín nhiệm. Tuy nhiên, với trường hợp của Đặng Văn Robert, câu chuyện có thể sẽ hoàn toàn khác, nhất là trong bối cảnh ĐT Việt Nam đang hụt người ở vị trí trung vệ, còn chàng cầu thủ 29 tuổi này đang coi đây là cơ hội để anh có thể để lại dấu ấn trong màu áo đội tuyển quốc gia, khi mà sự nghiệp cá nhân đã ở chặng cuối.