"Số phận" của Chelsea đã được định đoạt?

ANTĐ - Mặc dù đây mới chỉ là giai đoạn khởi đầu của mùa giải, không có nhiều người tin tưởng Chelsea sẽ bảo vệ thành công chức vô địch Premier League. Đó là một thực tế nếu nhìn vào kết quả nghèo nàn của các đội bóng trong mùa giải thứ ba dưới sự dẫn dắt của HLV Jose Mourinho. 

Mourinho là một trong những HLV nổi tiếng và giàu thành tích nhất của bóng đá đương đại. Chiến lược gia người Bồ Đào Nha từng đăng quang chức vô địch UEFA Champions League với Porto, Inter Milan; từng giành được các danh hiệu lớn khác tại Premier League với Chelsea và La Liga với Real Madrid. Tuy nhiên, “Người đặc biệt” cũng trải qua vô số các thất bại, từ Anh, Italia cho đến Tây Ban Nha.

Mùa giải trước, giới chuyên môn đã đúng khi đưa ra những nhận định về khả năng Mourinho sẽ giúp Chelsea trở lại đỉnh cao Premier League. 9 tháng sau đó, The Blues bước lên đỉnh cao bóng đá Anh với màn trình diễn vượt trội, cán đích nhiều hơn 8 điểm so với á quân Man City. Đây không phải là kết quả bất ngờ bởi Mourinho thường gặt hái thành công trong mùa giải thứ hai, từ Chelsea, Inter Milan, Real Madrid cho đến lúc trở lại Stamford Bridge cách đây 2 năm.

Tuy nhiên, đó sẽ là thực tế đáng buồn với người hâm mộ của Chelsea, khi Mourinho luôn hứng chịu thất bại trong mùa giải thứ ba. Bằng chứng rõ ràng nhất là giai đoạn đầu dẫn dắt Chelsea, nơi ông bị sa thải vào mùa giải 2006-2007, sau các chiến thắng vào mùa giải 2004-2005 và 2005-2006. Sau khi chuyển sang Real Madrid và giúp đội bóng này trở lại ngôi số 1 của La Liga vào mùa giải 2011-2012 (mùa giải thứ hai), chiến lược gia người Bồ Đào Nha bị đẩy khỏi Santiago Bernabeu vì thành tích nghèo nàn trong mùa giải thứ ba tại Nhà trắng (2012-2013).

Đây là mùa giải thứ ba của Mourinho trong giai đoạn thứ hai dẫn dắt Chelsea. The Blues mở màn bằng trận hòa đáng thất vọng với tỷ số 2-2 trong cuộc tiếp đón Swansea City. Họ sau đó bị Man City hủy diệt 3-0 trước lúc có được chiến thắng khá may mắn trên sân của West Brom (3-2), cũng là chiến thắng đầu tiên trong mùa giải năm nay. Cuối tuần qua, Chelsea trải qua thất bại gây sốc, bị “tí hon” Crystal Palace đánh bại với tỷ số 2-1 ngay trên sân nhà trong trận đấu thứ 100 của Mourinho tại Stamford Bridge.

Thất bại đáng hổ thẹn trước Crystal Palace đẩy nhà ĐKVĐ Premier League xuống thứ 13 trên bảng xếp hạng, ít hơn 8 điểm so với đội đầu bảng Man City chỉ sau 4 vòng đấu. Đó là màn khởi đầu tồi tệ nhất của Chelsea kể từ năm 1971 tại giải đấu có thứ hạng cao nhất đảo quốc sương mù. Ở mùa giải “trăm hoa đua nở” như năm nay, nơi các đội bóng như West Ham, Crystal Palace hay Swansea City dễ dàng đánh bại những “ông lớn”, cơ hội để đoàn quân của Mourinho trở lại là rất nhỏ. Ngay cả trường hợp Chelsea kịp tăng cường lực lượng trong thời khắc cuối cùng của thị trường chuyển nhượng mùa hè, họ khó có thể bám đuổi Man City đang thắng như chẻ tre.

Chiến thắng hay thất bại của Mourinho được xem là một phần trong vòng quay quen thuộc của bóng đá. Không có nhiều HLV gặt hái thành công ngay khi vừa chân ướt, chân ráo tới dẫn dắt một đội bóng, bởi họ cần thời gian để hòa nhập. Đó cũng là thời điểm để các chiến lược gia có những trải nghiệm về đội hình mới lắp ghép, bố trí, sắp xếp các cầu thủ theo chiến thuật mong muốn. Khi guồng máy hoạt động nhuần nhuyễn, chiến thắng ở mùa giải thứ hai như là một điều tất yếu.

Trái lại, sau chức vô địch, họ dễ nảy sinh tâm lý ngủ quên trên chiến thắng. Khi khát khao không còn cháy bỏng như trước, các cầu cũng không còn thi đấu với quyết tâm hay bầu nhiệt huyết như trước. Bên cạnh đó, Chelsea không có những động thái bổ sung lực lượng thích hợp để có thể duy trì sức mạnh. Đội bóng chủ sân Stamford Bridge chỉ mua thủ môn Asmir Begovic để bắt dự bị cho Thibaut Courtois và mượn tiền đạo thất sủng tại M.U, Radamel Falcao trước lúc bước vào mùa giải mới. Cho đến lúc thảm bại 0-3 tại Man City, Chelsea mới mua Pedro Rodriguez từ Barcelona, nhưng bế tắc trong việc liên hệ với John Stones (Everton) hay Paul Pogba (Juventus).

Đó là điều rất khác so với những gì Chelsea từng làm cách đây 12 tháng khi mua bộ ba Diego Costa (từ Atletico Madrid), Cesc Fabregas (Barcelona) và Filipe Luis (Atletico Madrid), với 2 trong số họ đóng vai trò “chìa khóa” cho chức vô địch ở mùa giải 2014-2015 của The Blues. Chính vì lý do này, thất bại của đội bóng chủ sân Stamford Bridge là điều có thể dự báo trước từ đầu mùa giải chứ không phải đợi đến mùa hè sang năm.