Tứ kết Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - Báo ANTĐ lần thứ XV-2015:

Quyết đổi màu huy chương

ANTĐ - Vòng tứ kết sáng 29-11 diễn ra giàu cảm xúc với việc chọn ra chủ nhân của 4 tấm vé bán kết. Trước mắt họ là cuộc đua tới ngôi vị cao nhất: Vô địch.

Quyết đổi màu huy chương ảnh 1THPT Marie Curie chiến thắng chính mình để lần đầu có mặt tại một vòng bán kết

Những đội bóng có mặt tại vòng tứ kết đều không dễ bị đánh bại. Dàn cầu thủ có thể lực tốt, chơi đầy ngẫu hứng song cũng không ngại va chạm của THPT Tân Lập đã tạo ra không ít khó khăn cho nhà đương kim vô địch - THPT Trần Quốc Tuấn. Đội bóng đến từ huyện Đan Phượng chính là những người mở tỉ số trước, sau pha dứt điểm hiểm hóc của cầu thủ số 10 - Đắc Hoàng. Nhưng chính trong thời điểm khó khăn ấy, bản lĩnh của nhà vô địch đã lên tiếng kịp thời. Lần lượt Khoải Keo (quốc tịch Lào, số 4) và Đức Anh (số 8) thay nhau lập công, giúp THPT Trần Quốc Tuấn ngược dòng vào bán kết đầy ngoạn mục. Dù còn đôi chút tiếc nuối, song THPT Tân Lập có thể ngẩng cao đầu rời cuộc chơi, bởi với lối chơi của mình đội bóng của huyện Đan Phượng đã cống hiến cho khán giả những giây phút đầy cảm xúc.

Đến từ huyện Thạch Thất, Á quân mùa 2013 - THPT Phùng Khắc Khoan tiếp tục chứng tỏ quyết tâm đổi màu huy chương. Trước đối thủ khó chơi - THPT Hoàng Cầu (nhà vô địch mùa 2010), THPT Phùng Khắc Khoan đã rất linh hoạt, không những hóa giải thành công các đường lên bóng của đối phương mà còn tạo ra được nhiều cơ hội để các chân sút đội nhà dứt điểm. Và Đỗ Hữu Độ (số 10) là người đã ghi bàn thắng  duy nhất của trận đấu, giúp THPT Phùng Khắc Khoan ghi tên vào bán kết. Cùng niềm vui chiến thắng ở vòng tứ kết còn có THPT Nguyễn Tất Thành - đội bóng đã vượt qua THPT FPT với tỉ số 2-0. Chắc chắn, tham vọng của Á quân mùa 2012 chưa dừng lại ở tấm vé bán kết vừa đoạt được. 

Quyết đổi màu huy chương ảnh 2

Trong khi đó, cuộc đọ sức giữa THPT Hermann Gmeiner và THPT Marie Curie diễn ra đầy hấp dẫn, kịch tính và giàu cảm xúc. Lối chơi ăn miếng trả miếng được cầu thủ hai đội tạo ra, cuốn hút sự theo dõi của khán giả trên sân. Sau khi Đức Anh (số 14) giúp THPT Marie Curie dẫn trước ở hiệp 1, đến hiệp 2, Công Hiếu (số 7, THPT Hermann Gmeiner) san hòa cho đội nhà để đưa trận đấu tới loạt luân lưu. Đây có lẽ là thời điểm khó khăn nhất với các thành viên THPT Marie Curie, bởi cũng tại vòng tứ kết mùa trước, họ đã để thua trên chính chấm penalty.

Nhưng đó là câu chuyện của quá khứ, bởi ở mùa này THPT Marie Curie có sự xuất hiện của HLV kiêm đội trưởng Nguyễn Hữu Đạt. Đúng vào thời điểm khó khăn nhất, cầu thủ mang áo số 8 từng tập luyện tại “lò” futsal Thái Sơn Bắc, khoác áo CLB bóng đá “phủi” có tiếng - Thành Đồng FC này đã khích lệ tinh thần cũng như truyền đạt kinh nghiệm sút penalty cho đồng đội. Không chỉ hoàn thành nhiệm vụ ghi bàn ở loạt sút đầu tiên của đội nhà, Hữu Đạt còn đăng ký làm thủ môn và làm đối phương lúng túng sút ra ngoài. Kết thúc pha bóng đó (thắng penalty  3-2), toàn bộ thành viên đội THPT Marie Curie lao vào ôm lấy “công thần” Nguyễn Hữu Đạt và vỡ òa trong niềm vui chiến thắng. Bước qua “dớp” để thua ở tứ kết, thầy trò trường THPT Marie Curie đang mơ tới chức vô địch đầu tiên ở giải đấu lớn nhất dành cho học sinh Thủ đô.

Kết quả lượt trận tứ kết:

THPT Hermann Gmeiner - THPT Marie Curie: 1-1 (penalty 2-3)
THPT Trần Quốc Tuấn - THPT Tân Lập: 2-1
THPT Nguyễn Tất Thành - THPT FPT: 2-0
THPT Phùng Khắc Khoan - THPT Hoàng Cầu: 1-0

Thông báo

Sau vòng tứ kết, giải sẽ tạm nghỉ 3 tuần để học sinh các trường bước vào ôn thi và thi học kỳ I. Ban tổ chức đề nghị HLV 4 đội bóng tranh thủ các ngày nghỉ tổ chức tập luyện giúp cầu thủ duy trì thể lực, phong độ, xác định điểm rơi, nâng cao kỹ chiến thuật để thi đấu đạt kết quả cao tại bán kết, trận tranh giải Ba, trận Chung kết. 

Lịch thi đấu cụ thể như sau:

* Bán kết, chủ nhật 

20-12-2015 (SVĐ Tây Hồ)

8h, Bán kết 1: THPT Marie Curie - THPT Trần Quốc Tuấn

9h, Bán kết 2: THPT Nguyễn Tất Thành - THPT Phùng Khắc Khoan

* Chung kết, chủ nhật 

27-12-2015 (SVĐ Hàng Đẫy)

BAN TỔ CHỨC

Quyết đổi màu huy chương ảnh 3