Phấn chấn ngày hội quân

ANTĐ - Sáng 24-5, ĐT Việt Nam bước vào buổi tập đầu tiên để chuẩn bị cho các trận giao hữu quốc tế sắp tới. Xuyên suốt buổi tập là không khí tươi vui, đầy ắp tiếng cười.

Buổi tập đầy ắp tiếng cười của tuyển Việt Nam sáng 24-5. Ảnh: Thuần Thư

Thích thú với sân tập mới

Sân tập của đội tuyển trong các lần tập trung trước là vấn đề bị phàn nàn nhất, đặc biệt dưới thời HLV Toshiya Miura. Tuy nhiên lần này, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã bố trí riêng một sân “xịn” cho thầy trò HLV Hữu Thắng, nằm trong khuôn viên Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ. Sân được chuyên gia hàng đầu Nhật Bản Itsuo Matsumura trực tiếp khảo sát lên kế hoạch cải tạo, nâng cấp và chăm sóc mặt cỏ. Cùng với đó là hệ thống khán đài có mái che hiện đại.

Tuyển thủ Nguyễn Văn Quyết đánh giá: “Theo tôi đây là sân có mặt cỏ đẹp nhất Việt Nam hiện nay, hơn hẳn các sân ở V-League. Mặt sân phẳng, cỏ mịn không cản bóng lăn giúp cho cầu thủ có thể phô diễn kỹ thuật. Chúng tôi cần có nhiều hơn nữa những sân cỏ như thế này để chơi bóng”. 

Được tập trên sân mới, có chất lượng tốt nên từ Ban huấn luyện đến các tuyển thủ đều rất phấn chấn. HLV Hữu Thắng chủ động cho toàn đội tập thả lỏng và chơi các trò chơi vận động cùng trái bóng do các cầu thủ vừa thi đấu ở V-League. Bản thân HLV Hữu Thắng cũng háo hứng nhập cuộc chơi “bóng ma” cùng các học trò. Tiền vệ đang thi đấu cho Yokohama - Nguyễn Tuấn Anh đã kịp có mặt ở buổi tập, trong khi Công Phượng (Mito Hollyhock) và Xuân Trường (Incheon United) đến ngày 29-5 mới hội quân. Ngoại trừ Hoàng Thịnh bị chấn thương phải tập riêng, tất cả cầu thủ còn lại đều đảm bảo thể lực. 

“Tôi chưa thể tin mình được lên tuyển”

Trong số 24 gương mặt lên tuyển lần này, Đặng Văn Lâm có lẽ là người đặc biệt nhất. Thủ môn có bố là người Việt, mẹ người Nga chia sẻ: “Khi nhận tin, tôi ngỡ như mình đang trong giấc mơ và ngay cả lúc này tôi vẫn chưa thể tin mình được lên tuyển. Tôi sẽ cố gắng tập luyện để được bắt chính, dù biết rất khó cạnh tranh với 2 đồng nghiệp là Nguyên Mạnh và Minh Long”. 

Trong khi đó, tiền đạo Lê Công Vinh chia sẻ: “Tôi lên tuyển từ năm 2004 và cho đến nay, niềm phấn khích, tự hào khi mỗi lần được gọi vào ĐTQG vẫn không hề thay đổi”. Riêng với Văn Quyết - cầu thủ từng bị gạch tên ở lần tập trung trước và vừa trả hết án treo giò của Ban Kỷ luật VFF cho biết, trong anh là cảm giác buồn vui lẫn lộn: “Thời gian bị treo giò tôi rất buồn. Đây là thời điểm khó khăn với tôi và tôi sẽ phải rất nỗ lực để hòa nhập với lối chơi mới mà ĐTQG đang áp dụng. Nhờ sự động viên của thầy Hữu Thắng và đồng đội nên tôi cảm thấy rất hào hứng”.

Cũng trong buổi tập hôm qua, nhiều tuyển thủ đã chia sẻ suy nghĩ của mình về quyết định của VFF khi loại trung vệ Đình Luật, chỉ vì cầu thủ này dính án kỷ luật ở V-League. “Người cùng cảnh ngộ” Văn Quyết cho biết anh rất chia sẻ với Đình Luật: “Cá nhân tôi nghĩ đối với những cầu thủ có chuyên môn tốt nên tạo điều kiện cho họ cống hiến vì ĐTQG cần những người như thế”. 

Đồng quan điểm, Công Vinh cho biết: “Bóng đá là môn thể thao đối kháng, vì thế có nhiều tình huống xảy ra trên sân mà chúng ta không thể lường trước được. Do vậy cần phải đánh giá chính xác tình huống để có án phạt hợp lý và cần rạch ròi giữa CLB và ĐTQG”. Tiền đạo có 12 năm khoác áo ĐTQG cho rằng cần nhiều hơn những người làm công tác kỷ luật xuất thân từ bóng đá để có thể hiểu và chia sẻ với cầu thủ. 17h chiều nay (25-5), ĐT Việt Nam có trận đá tập với U21 Việt Nam, chuẩn bị cho trận giao hữu gặp ĐT Syria ngày 31-5, trên sân Mỹ Đình.