"Ngựa ô" Leicester đi vào lịch sử

ANTĐ - Nói sau chiến thắng 2-0 tại Sunderland, HLV Claudio Ranieri tuyên bố, Leicester City vẫn chưa giành được điều gì trong mùa giải năm nay. Tuy nhiên, với việc Tottenham đánh bại M.U (3-0), “Những con cáo” sớm đi vào lịch sử ở mùa giải chưa từng có trong tiền lệ. 

Từ vị trí chỉ là đội bóng “tí hon”, luôn đặt mục tiêu trụ hạng, Leicester của Ranieri đang trên đường hoàn tất câu chuyện cổ tích thời hiện đại. Trước lúc giấc mơ trở thành hiện thực, thầy trò Ranierri đã đạt một mốc son quan trọng.

Đội bóng được ví von là “ngựa ô” tại giải đấu hàng đầu đảo quốc sương mù đã trở thành đại diện đầu tiên của Premier League bảo đảm tấm vé dự Champions League mùa tới. Đó là lần đầu tiên trong lịch sử CLB, “Những con cáo” được đua tranh tại giải đấu danh giá nhất châu Âu.

Leicester trở thành đại diện đầu tiên của Anh giành vé dự Champions League mùa tới

Leicester tiếp tục đưa giới hâm mộ đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác bằng chiến thắng 2-0 tại Sunderland. Sau quãng thời gian im hơi, lặng tiếng, Jamie Vardy chói sáng rực rỡ với cú đúp bàn thắng giúp đoàn quân của Ranieri nối dài mạch chiến thắng lên con số 5. Ở thời điểm này, không có bất cứ đội bóng nào tại Premier League đủ khả năng cạnh tranh với với Leicester, trên mọi phương diện.

Thầy trò Ranieri là đội bóng thi đấu tốt nhất trong giai đoạn rút đích. Bằng chứng là họ không để thủng lưới lần nào ở chuỗi chiến thắng vừa qua, bất chấp có tới 4 trận đấu liên tiếp chỉ có 1 bàn/trận. Sự chắc chắn dưới hàng phòng ngự là nền tảng giúp Leicester tiến những bước rất vững chắc, trong khi họ có rất nhiều giải pháp để tìm kiếm bàn thắng trên hàng tấn công. Có tới 4 gương mặt ghi danh trong số 6 bàn thắng (từ 5 trận gần đây) cho Leicester và các bàn thắng đến từ cả ba tuyến.

Cho dù luôn thể hiện sự khiêm tốn, Ranieri không thể phủ nhận Leicester ngày càng tiến gần hơn tới chức vô địch Premier League. “Những con cáo” dẫn đầu trên bảng xếp hạng với 72 điểm, nhiều hơn 7 điểm so với Tottenham trong bối cảnh mùa giải chỉ còn 5 vòng đấu nữa là kết thúc. Trên thực tế, Leicester chỉ cần thắng 3 trong chừng ấy trận là đủ để lần đầu tiên vô địch đảo quốc sương mù.

Đó được coi là sự đền đáp xứng đáng cho những nỗ lực nằm ngoài sức tưởng tượng của thầy trò Ranieri ở mùa giải năm nay. Leicester nhiều hơn 28 điểm so với nhà ĐKVĐ Chelsea, hơn 19 điểm so với đội bóng giàu truyền thống nhất đảo quốc sương mù, M.U và hơn 15 điểm so với Man City hay 13 điểm so với Arsenal - đều là các thành viên của nhóm “Big Four” quyền lực ngày nào. Họ cũng là đội có số trận thắng nhiều nhất và để thua ít nhất sau 33 trận đấu.