Vòng 1/8 giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - Báo ANTĐ lần thứ XV năm 2015:

"Ngựa ô" đáng gờm

ANTĐ - Sau vòng đấu chiều nay, giải sẽ chỉ còn lại 8 đội bóng giành quyền vào Tứ kết. Nhưng để trở thành đại diện xuất sắc nhất, các đội bóng sẽ phải nỗ lực rất nhiều trong việc chứng minh giá trị của mình.
 "Ngựa ô" đáng gờm ảnh 1

THPT Hermann Gmeiner (trái) đang là hiện tượng của giải

Tiếng nói nhà vô địch

THPT Nguyễn Thị Minh Khai và THPT Trần Quốc Tuấn là 2 đội bóng giàu thành tích nhất trong 16 đội ở vòng 1/8 mùa giải này. Trong 7 mùa gần nhất, 2 đội bóng này đã thay nhau giành đến 4 chức vô địch, trong đó THPT Trần Quốc Tuấn đang là nhà đương kim vô địch. Thành tích trên  cho thấy sức mạnh và sự ổn định của họ trong thời gian qua, bất chấp việc thay đổi lực lượng hàng năm là điều các đội bóng phải chấp nhận. Năm nay, cả 2 đội vẫn đang cho thấy họ có đủ tiềm lực để đi đến trận đấu cuối cùng. 

Tuy nhiên, những đối thủ của họ ở vòng đấu này cũng rất đáng gờm. THPT Trần Quốc Tuấn sẽ phải gặp THPT Ngọc Hồi, những người đã đánh bại Á quân THPT Phan Huy Chú ở vòng trước. Trong khi đó, các cầu thủ Ngọc Hồi cũng đang nung nấu tham vọng tiếp tục tạo ra bất ngờ, nếu đội bóng trường Trần Quốc Tuấn không đánh giá đúng về sức mạnh của họ.

Trong khi đó, THPT Hoàng Cầu sẽ là một bài toán khó cho THPT Nguyễn Thị Minh Khai. Dù ở vòng trước, đội bóng trường Hoàng Cầu phải nhờ đến loạt luân lưu trước THPT Phạm Hồng Thái mới giành được quyền vào vòng đấu này, nhưng điều đó cũng cho thấy may mắn - một yếu tố quan trọng trong các giải đấu đang song hành cùng họ. Đây là điều mà nhà vô địch các năm 2011 và 2013 - THPT Nguyễn Thị Minh Khai không thể không dè chừng.

Hứa hẹn nhiều bất ngờ

Mỗi năm giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - Báo ANTĐ đều trình làng ít nhất một đội bóng được đánh giá là “ngựa ô” của giải. Đội bóng này thường không có nhiều tên tuổi và thành tích nhưng lại chơi rất hay và gây ấn tượng mạnh. Năm nay không phải là ngoại lệ, khi những cái tên như THPT Hermann Gmeiner, THPT Tân Lập hay tân binh THPT FPT cho thấy họ đủ khả năng lật đổ bất cứ đội bóng nào. 

Đặc biệt, trong số này phải kể tới trường Hermann Gmeiner, đội đang sở hữu chân sút ghi nhiều bàn thắng nhất giải cho tới lúc này, Bạch Tuấn Anh. Tính đến hết vòng 1/16 vừa qua, tiền đạo mang áo số 10 này đã ghi tổng cộng 8 bàn thắng, vươn lên dẫn đầu danh sách Vua phá lưới. Có một chi tiết rất thú vị, là ở mùa giải 2011, THPT Nguyễn Thị Minh Khai đã giành chức vô địch nhờ một phần rất lớn vào tài năng săn bàn của một tiền đạo cũng tên là Tuấn Anh. Cầu thủ này sau đó cũng giành ngôi Vua phá lưới với… 8 bàn thắng. 

Thầy Nguyễn Mạnh Hà (THPT Nguyễn Thị Minh Khai): “Không được phép mắc sai lầm”
“Đây là thời điểm chúng tôi không được phép mắc sai lầm. Dù vậy, BHL vẫn sẽ tạo điều kiện để các cầu thủ ra sân với tinh thần thoải mái nhất. Chúng tôi từng vô địch cách đây 2 mùa, chúng tôi cũng hiểu rằng qua mỗi vòng đấu, giải lại càng khó khăn và khắc nghiệt hơn. Nhưng chúng tôi sẽ ra sân thi đấu hữu nghị và sòng phẳng để giành chiến thắng”.

Thầy Lê Minh Tuyên (THPT Tân Lập): “Mục tiêu của chúng tôi là vào bán kết”
“Năm ngoái, đội chúng tôi  phải dừng bước ở vòng này nên thầy trò cũng đã có nhiều kinh nghiệm cho mình. Lực lượng của trường Tân Lập năm nay được giữ nguyên như mùa giải năm ngoái. Khó nói trước được điều gì, nhưng chúng tôi hy vọng các cầu thủ sẽ đá tốt và đạt điểm rơi phong độ cũng như sự may mắn. Mục tiêu của THPT Tân Lập ở mùa giải này là có mặt ở bán kết, và chúng tôi quyết tâm vượt qua 2 trận đấu nữa để hoàn thành tâm nguyện”.

LỊCH THI ĐẤU VÒNG 1/8, CHIỀU NAY 25-11
13h30:
THPT Nhân Chính - THPT Hermann Gmeiner
THPT Marie Curie - THPT Hà Nội Amsterdam
THPT Trần Quốc Tuấn - THPT Ngọc Hồi
THPT Tân Lập - THPT Chuyên ngữ
14h30:
THPT Nguyễn Tất Thành - THPT Trương Định
THPT Kim Liên - THPT FPT
THPT Tây Hồ - THPT Phùng Khắc Khoan
THPT Nguyễn Thị Minh Khai - THPT Hoàng Cầu

 "Ngựa ô" đáng gờm ảnh 2