Vòng 1/8 Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - Báo ANTĐ lần thứ XV năm 2015:

Nghẹt thở giành vé tứ kết

ANTĐ - Ba trong số tám trận của vòng 1/8 diễn ra chiều qua 25-11 đã phải phân định thắng thua bằng loạt sút luân lưu để tìm ra chủ nhân tấm vé tứ kết. Trong khi ở các trận còn lại, người thắng cuộc cũng phải trải qua hành trình không hề dễ dàng.

Nghẹt thở giành vé tứ kết ảnh 1Các cầu thủ THPT FPT vỡ òa niềm vui sau màn ngược dòng ngoạn mục trước THPT Kim Liên

Sở hữu cầu thủ đang tạm dẫn đầu danh sách ghi bàn của giải - Bạch Tuấn Anh (8 bàn), THPT Hermann Gmeiner đã có khởi đầu khá suôn sẻ trong cuộc đọ sức với THPT Nhân Chính. Chân sút mang áo số 10 đã có một trận đấu tốt, cùng với đồng đội Đinh Xuân Thắng (số 16), mỗi người đóng góp một bàn để giúp THPT Hermann Gmeiner dẫn trước 2-0. Thế nhưng đối thủ của họ - THPT Nhân Chính cho thấy họ không phải đội bóng dễ đánh bại khi san hòa 2-2 để đưa trận đấu vào loạt sút luân lưu. Phải nhờ thêm một chút may mắn, THPT Hermann Gmeiner mới mang về cho mình tấm vé đi tiếp sau chiến thắng 3-1 nghẹt thở trên chấm luân lưu. 

Thi đấu quyết liệt, tạo ra khá nhiều cơ hội nhưng cả THPT Nguyễn Tất Thành và THPT Trương Định lại bất lực trước việc đưa bóng vào khung thành đối phương. Ở loạt sút penalty (hòa 0-0 ở 2 hiệp chính), THPT Nguyễn Tất Thành đã giành chiến thắng với tỷ số 3-2. Cùng có được niềm vui tương tự là Á quân mùa 2013 - THPT Phùng Khắc Khoan. Đội bóng đến từ huyện Thạch Thất đã vượt qua “chủ nhà” THPT Tây Hồ 7-6 trên chấm phạt đền sau 2 hiệp đấu hòa 1-1, để tiếp tục nuôi giấc mơ lần đầu tiên bước lên đỉnh vinh quang.

Đương kim vô địch THPT Trần Quốc Tuấn vẫn cho thấy phong độ ấn tượng khi đoạt tấm vé tứ kết sau chiến thắng sát nút 1-0 trước THPT Ngọc Hồi, nhờ bàn thắng từ pha đánh đầu đẹp mắt của đội trưởng Vũ Xuân Đức - người đang chạy đua danh hiệu Vua phá lưới của giải năm nay với 8 bàn đã ghi. 1-0 cũng là tỷ số giúp THPT Marie Curie và THPT Hoàng Cầu lần lượt vượt qua các cựu vô địch là THPT Hà Nội Amsterdam và THPT Nguyễn Thị Minh Khai, để giành tấm vé đi tiếp. Song, đội bóng gây ấn tượng đặc biệt ở vòng 1/8 chiều qua là THPT FPT. Sau khi để đối thủ - THPT Kim Liên dẫn trước 2 bàn, các cầu thủ FPT đã vùng lên mạnh mẽ ghi liền 3 bàn thắng ở khoảng thời gian cuối hiệp 2, qua đó đoạt tấm vé tứ kết trong sự ngỡ ngàng của các cầu thủ THPT Kim Liên. Với dàn cầu thủ đồng đều và nhiều cá nhân xuất sắc, THPT FPT được đánh giá là ứng viên nặng ký trong cuộc đua vô địch giải năm nay.

Kết quả vòng 1/8:

THPT Nhân Chính - THPT Hermann Gmeiner: 2-2 (pen 1-3)
THPT Marie Curie - THPT Hà Nội Amsterdam: 1-0
THPT Trần Quốc Tuấn - THPT Ngọc Hồi: 1-0
THPT Tân Lập - THPT Chuyên ngữ: 2-0
THPT Nguyễn Tất Thành - THPT Trương Định: 0-0 (pen 3-2)
THPT FPT - THPT Kim Liên: 3-2
THPT Tây Hồ - THPT Phùng Khắc Khoan: 1-1 (pen 6-7)
THPT Nguyễn Thị Minh Khai - THPT Hoàng Cầu: 0-1

Luôn “tiếp lửa”... tinh thần cho học trò

Đảm nhiệm cương vị Phó hiệu trưởng trường THPT Trần Quốc Tuấn từ 2010 đến nay, thầy Đặng Văn Lý không bỏ sót một trận đấu nào của đội nhà. Hình ảnh thầy Lý hò hét, cổ vũ, động viên học trò vốn đã quen thuộc. Cầu thủ đội ĐKVĐ chia sẻ, chính sự quan tâm, nhiệt thành của thầy Lý đã tiếp “lửa” tinh thần cho họ.

Đội ngũ y tế chuyên nghiệp, tận tình

Ở các vòng đấu của giải, ban tổ chức luôn bố trí một đội ngũ y tế với người phụ trách là bác sỹ Nguyễn Văn Hải - nguyên Trưởng khoa Ngoại, Bệnh viện CATP Hà Nội, thường xuyên túc trực, kịp thời chăm sóc, chữa trị chấn thương cho các cầu thủ, giúp họ đảm bảo thể lực cho việc thi đấu.

Thi đấu kiên cường

Vòng đấu chiều qua chứng kiến tinh thần rất đáng học tập của THPT Nhân Chính. Dù bị dẫn 0-2 nhưng đội bóng này vẫn thi đấu kiên cường để san hòa 2-2. Mặc dù sau đó để thua ở loạt luân lưu nhưng toàn đội không hề buồn bã. Kết thúc trận đấu, thầy và trò THPT Nhân Chính siết tay nhau cùng hô vang tên trường mình đầy kiêu hãnh.

Nghẹt thở giành vé tứ kết ảnh 5