Mải kiếm tiền, "quên" trụ hạng

ANTĐ - Từ một đội bóng phải “chạy ăn từng bữa”, CLB Đồng Tháp giờ đã kiếm ra tiền nhờ tận dụng tốt các nguồn thu. Thế nhưng, có vẻ như vì quá mải mê kiếm tiền mà đội bóng này “quên” rằng mình đang ở cuối bảng xếp hạng. 

Mải kiếm tiền, "quên" trụ hạng ảnh 1Đồng Tháp (áo sẫm) cần sớm cải thiện thành tích, nếu không muốn công sức hơn một năm qua đổ sông, đổ bể

Những năm trước, vấn đề kinh phí luôn làm đau đầu lãnh đạo CLB Đồng Tháp, có thời điểm CLB đứng trước nguy cơ bị giải thể. Thấm thía cảnh “chạy ăn từng bữa” nên CLB Đồng Tháp dành nhiều thời gian, công sức lo kiếm tiền.

Bên cạnh sự chung tay ủng hộ của các doanh nghiệp trong tỉnh, CLB Đồng Tháp còn tiên phong trong việc bán cổ phần cho người hâm mộ, tăng sự ổn định tài chính cho đội bóng. Để hút khán giả tới sân, ban lãnh đạo CLB đã mời ca sỹ nổi tiếng về hát, tổ chức bốc thăm trúng thưởng, tặng quà lưu niệm cho khán giả, xây dựng hẳn một khu vui chơi trong sân Cao Lãnh để phục vụ người hâm mộ… 

Theo Công ty Cổ phần phát triển bóng đá Đồng Tháp, mỗi trận thi đấu trên sân Cao Lãnh, CLB thu về hơn 100 triệu đồng, trừ chi phí tổ chức, đội bóng lãi khoảng 60 triệu đồng/trận. Đó là một sự khác biệt rất lớn khi những mùa trước, đội bóng này phải thường xuyên chịu lỗ do số tiền thu về thấp hơn chi phí tổ chức.

Cả mùa 2015, Đồng Tháp thu về khoảng 13,5 tỷ đồng. Mùa này, đội chủ sân Cao Lãnh đã cho ra mắt một cửa hàng lưu niệm bán trang phục đội bóng, mũ, vòng đeo thể thao, móc khóa... và chỉ sau vài vòng đấu đã cho doanh thu ấn tượng. Đồng Tháp là đội bóng hiếm hoi của V-League 2016 kiếm tiền tốt từ kinh doanh bóng đá.

Trái với thành công trong kinh doanh, đội chủ sân Cao Lãnh lại đang thất bại về mặt thành tích khi trở thành “kho điểm” cho các đối thủ. Ngoại trừ trận thắng chật vật 2-1 trước HAGL và trận đấu với Thanh Hóa bị hoãn, Đồng Tháp thua cả 6 trận còn lại và đang xếp cuối bảng xếp hạng V-League 2016 sau 8 vòng đấu. Nếu không có sự cải thiện, khả năng thầy trò HLV Phạm Công Lộc phải “chôn chân” ở vị trí này đến hết lượt đi là rất cao và lịch sử V-League cho thấy 99% các đội xếp chót lượt đi sẽ phải xuống chơi hạng Nhất mùa tới. 

Có 3 nguyên nhân dẫn đến thành tích yếu kém của Đồng Tháp: Một là, mùa này đội không còn có các ngoại binh chất lượng như Timothy, Hoàng Vũ Samson, Aniekan, Felix từng giúp họ trở thành “ngựa ô” như mùa 2009-2010. Hai là, chất lượng của lò đào tạo trẻ từng xếp nhất, nhì cả nước này đang đi xuống, dẫn đến việc Đồng Tháp không thể “gặt lúa non” hiệu quả như các mùa trước. Ba là, đội đã không còn giữ được lợi thế khi được thi đấu tại “chảo lửa” Cao Lãnh, khi mà sự ủng hộ từ cổ động viên nhà đang tụt dần đều theo thành tích tệ hại trên bảng xếp hạng. 

Nếu tụt hạng, Đồng Tháp chắc chắn phải chịu thiệt thòi, từ sụt giảm nguồn thu đến mất dần niềm tin nơi người hâm mộ. Và như thế, mọi cố gắng suốt hơn một mùa bóng qua coi như “đổ sông, đổ bể”.